Sáng tác Thơ Văn Nghệ

ÁNH MẮT MALAYSIA

 


 

Không phải là những rừng dầu cọ ngút ngàn hòa xanh cùng với biển 
Để đánh lừa tôi không biết đâu là biển tiếp giáp với rừng
Để cho rằng ngươi giàu có ở thế gian – Malaysia.



Không phải là những xa lộ thẳng tắp hay những cầu vượt nhiều tầng
Để xe lao đi vun vút suốt buổi mà không thấy cửa nhà đâu
Sự thanh bình đến buồn ngủ là niềm vui của ngươi sao – Malaysia

Không phải là Kualar Lumpur với những cao ốc gãy cổ
Với tháp đôi Petronas tự hào kỳ quan thế giới
Mà làm tôi phải đi loanh quanh suốt những ngày vất vã
Vẫn chưa thể nào hiểu một tí gì về – Malaysia

Không phải những siêu thị sáng ngời đèn màu đêm đêm
Tấp nập người lên kẻ xuống những thang cuốn như suối đổ
Rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, rất lịch sự – sorry – thank you
Tôi chưa quen như thế đâu nhé – Malaysia!

Tôi ghét những sòng bài chứa hàng ngàn con người
Để những player luôn thua và nhưng banker luôn thắng
Và nên nhớ:
Kẻ làm nên những sòng bài và con cái của Ông không bao giờ đánh bạc
Chúng được giáo dục và đối xử như người làm công
Thế mới lạ ! Có phải ngươi nhạo cười thiên hạ không hỡi Malaysia!

Nhưng đừng cấm tôi nhìn vào đôi mắt em dưới khăn veil trùm đầu
Nơi ẩn chứa một Phương Đông – thâm trầm và thông tuệ
Nơi trú ngụ của thần linh và nương náu của con người
Để những gì u minh nhất trong tôi đều tắm gội
Được sạch trong và lại làm từ đầu
Từ màu đen huyền diệu như thần thoại
Sao tuyệt vời thế hởi Malaysia! Malaysia 

Khi trở về tôi đã quên tất cả – xin lỗi Malaysia
Những rừng dầu cọ mịt mù với trùng khơi
Những con đường và thành phố đi qua
Mặc kệ những cao ốc, những siêu thị, những sòng bài vớ vẩn
Tôi xin trả lại ngươi nầy – những đồng ringgit cuối cùng
Để ngươi cứ tự hào cao, to, nhiều nhất nhì thế giới
Tôi không quan tâm ! không quan tâm ! không quan tâm !

Nhưng đừng bắt tôi quên đôi mắt em dưới khăn veil trùm đầu.
Nước sông Hằng tìm về rốn bể – chiêm bao tôi về ánh mắt Malaysia!

Malaysia 01/11
HTH

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời