Bác Ái

Bác ái

Có một gia cảnh đặc biệt khó khăn đang rất cần một nơi trú ngụ. Mẹ con chị đã được nhận “tình thương chia sẻ” của các ân nhân nâng đỡ để làm căn nhà nho nhỏ, có chỗ gọi là “chui vào chui ra”. Chị cũng không có và không biết xử dụng “các thiết bị thông minh kết nối internet”, nên nhờ qua Trang nhà Bình Giả gửi lời cảm ơn đến các ân nhân giúp đỡ cho mẹ con chị:

  • Ẩn danh 10.000.000đ
  • Nam Đặng 100usd
  • Hà Đặng 100usd
  • Lan Đặng 100usd
  • Liên Đặng 100usd
  • Đặng Đình Hương 100usd
  • Đặng Thu Hồng 100usd
  • Hải Nguyễn 100usd
  • Ân Nguyễn 100usd
  • Được biết mẹ con chị Phạm Thị Phượng (em chị Lan, ở tổ 7, Họ Gia Hòa) là hoàn cảnh rất khó khăn. Sau mấy năm góp nhóp tằn tiện, họ đã mua được miếng đất nhỏ để làm cái nhà, rồi góp làm thêm được cái nền nhà, rồi … hết tiền. Quý ân nhân tốt bụng, đã giúp chị tiếp tục thực hiện mơ ước chính đáng của mình, là có căn nhà để ở ổn định.
  • Cầu mong ước mơ của mẹ con chị sớm thành hiện thực, khi đã trông cậy phó thác vào tình thương của Chúa và mọi người.
  • (Viết theo thông tin từ ông Nguyễn Xuân Chỉnh)

Người đưa tin: Jos. Nguyễn Xuân Lam

Follow Me:

Trả lời