Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

Bài thơ tặng em – Hồ Văn Lành

 

 

Bài thơ tặng em !

 

(Thân tặng Ân Nghĩa)

Bài thơ này anh viết tặng riêng em
Khi đêm về, trời buồn, mưa rả rích
Chẳng biết bây giờ em còn thích
Đọc thơ anh trong những lúc đêm về ???

Bao năm rồi em sống ở xa quê
Ở nơi ấy có bao giờ em nhớ
Đường làng quê giăng đầy hoa mắc cở
Đêm trăng nào – hoa mắc cở tặng em !

Trăng vẫn tròn, sáng tỏ giữa trời đêm
Anh nhớ lắm những đêm mình hò hẹn
Thương em nhiều bởi tính hay e thẹn
Giữ kín lòng cho đến lúc xa quê !

Anh vô tình như một gã chân quê
Đâu biết được có một chiều như thế
Lặng lẽ chờ, cứ ngỡ em đến trễ
Nào ai ngờ – chờ mãi đến hôm nay !!!

 

Hồ Văn Lành

 

 

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời