Tùy Bút

CẢM NGHIỆM!

Bước vào năm 2020 nhiều người tự cho rằng: nào là bước vào đầu 12 con giáp, nào là con số thật đẹp, nào là bước vào 1 thập niên mới . . . có người còn cho ra một bài toán thật khó giải thích, đó là:

  • Lấy số năm sinh của mình + số tuổi của mình = sẽ ra chính con số năm nay mình đang sinh sống.

(mà đúng thật đó quý vị, nếu không tin cứ thử, bạn sẽ có kết quả ngay đó mà). Đúng không bạn!

Người trẻ thì hăng hái tiến vào năm mới với những hoài bảo tích cực, với những kế hoạch dự định tương lai thật phấn khích, thật phong phú. Những người “có tí tuổi” thì không vì thế mà ủ dột, bi quan vì tuổi tác, bệnh tật, “hàng họ sập xệ”, trái lại họ cũng cố vươn lên để cải thiện những cái xấu, những điều tệ hại, để bàn với con cháu, người thân một vài góp ý cho cuộc sống trong năm mới này.

Những người làm nghề kinh doanh thì lên phương án cho năm mới và cả cho thập niên mới.

Rồi có người nghiêng về Thiền, họ ngồi im lặng mắt nhắm nghiền để CẢM NGHIỆM cuộc sống trong năm mới này, có những gì sẽ xảy ra đối với vũ trụ nói chung và đối với xã hội hành tinh mà con người đang sinh sống, cùng những hiện tượng khác lạ gì có thể xảy ra hay không!

Đúng thật là: lúc nói đến chữ Cũ thì ai cũng mong muốn cho qua, dù đó là thành công. Nhưng khi bàn đến cái Mới, thì hình như không ai không muốn sự thành công tăng lên cao hơn nữa và mọi sự việc sẽ suông sẻ trơn tuột trong sự may mắn suốt năm 2020 này.

Nhưng “Người tính không bằng Trời tính”! Đúng thật là năm mới có những cái mới, mà mới thật là mới, mới đến nỗi hình như không còn có cái nào mới hơn .

Bây giờ nhân có dịp “rảnh rỗi” ở nhà trốn dịch CORONA VIRUS hay (COVID – 19), phận nghèo hèn thấp kém này xin mời quý vị chúng ta cùng nhau nhập vào phái Thiền để đưa ra một vài CẢM NGHIỆM.

Nếu ngược thời gian từ 2019 trở về trước, toàn thế giới tuy có “trôi nổi” về kinh tế, về cuộc sống giàu nghèo, về vũ khí chiến tranh, về dầu hỏa, về chính trị, về “đụng chạm suy tư” trong niềm tin của một số tôn giáo, về sự “nổi lên” của điều tự do về giới tính . . . và nhiều vấn đề to nhỏ khác nữa.

Sự tiến bộ hầu như hoàn hảo của các nhà nghiên cứu về khoa học vũ trụ, về vũ khí, về y tế, về kỹ nghệ nặng nhẹ, về kinh doanh đầu tư chứng khoán, về sản xuất năng lượng, về công ăn việc làm . . . càng ngày càng tăng, điều này càng ngày càng rõ nét và làm cho hầu hết các quốc gia càng hy vọng cho những thời gian sắp tới.

Tuy còn có những khúc mắc về chính trị, nhưng cũng có một vài quốc gia cũng đã “thay đổi” tầm nhìn khác nhau, để cùng bắt tay cùng chung một hướng nhìn.

Nhưng nổi bật nhất trong những tháng đầu năm nay, đó là: dịch viêm phổi CORONA! Có 1 bài hát rất được quan tâm gần đây nhất của KYO YORK, anh ta đã làm cho nhiều người hiểu biết nhiều hơn về cơn dịch bệnh này mà có cách để phòng chống nó, tôi xin mạo muội gởi đến quý vị.

https://www.youtube.com/results?search_query=%23CHONGCOVID19
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi61dm7v9noAhXRr54KHQBhDDgQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSh7skp8CMWE&usg=AOvVaw06fl9u9Ki4D3TYiFflwGTI

bài hát:Chống Covid-19 (Trống Cơm).

1. Mọi [G] người cố gắng lắng [D] nghe. Không nên tiếp [G] xúc hãy tránh xa coro-[D]na
Hãy tránh [C] xa coro-[D]na. Bạn [G] này tên là [Em] Covid
Bạn [G] này thân hình bé [Em] xíu. Phát tán [D] bệnh… bệnh… bệnh dịch [G] lây lan ra khắp nơi
Xin hãy coi [D] chừng.

Dịch này [G] sốt có dấu [D] hiệu bị ho [G] khan. Dịch này có chứng khó [D] thở ở trong [G] tim
Không [C] nên tới nơi đông [D] người. Mang khẩu trang che kín đôi [G] môi
Đi đâu cũng nhớ rửa [Em] sạch tay với xà [G] phòng.Không [Bm] chạm tay vào mắt mũi [G] miệng
Không [Bm] chạm tay vào mắt mũi [G] miệng

2. Be [G] careful what you [D] do
Stay far [G] away from corona [D] virus
From [C] corona [D] virus
It’s [G] names Covid [Em] 19
It’s [G] tiny and [Em] unseen
You can [D] catch it get sick get sick and be [G] contagious without knowing it
Please be [D] cautious

It [G] starts with [D] dry cough and a [G] fever
And progresses to [D] difficulty [G] breathing
[C] Avoid places with [D] crowds
Wear a mask cover your [G] face
Be sure to wash your [Em] hands use soap and [G] rinse
Don’t [Bm] touch your face your nose your [G] mouth
Don’t [Bm] touch your face your nose your [G] mouth

3. Mọi [G] người nếu có cách [D] ly. Không nên trốn [G] tránh tiếp xúc thêm người xung [D] quanh
Hãy tránh [C] xa [D] corona. Phòng [G] ngừa theo ngành y [Em] tế
Mọi [G] người trên toàn thế [Em] giới. Chớ có [D] sợ… sợ… sợ [G] lây lan ra khắp nơi
Khai báo kịp [D] thời.

We [G] stayed at [D] work for [G] you
You stay at [D] home for [G] us

Đồng [C] lòng vững tâm xóa [D] dịch. Bao trái tim kết nối yêu [G] thương
Chung tay chung sức chung [Em] lòng quyết thắng đại [G] dịch
[Bm] Corona không còn nữa [G] đâu. Trái [Bm] đất này sẽ thật tươi [G] đẹp
[Bm] Corona không còn nữa [G] đâu. Trái [Bm] đất này sẽ thật tươi [G] đẹp

Nhưng cái quan tâm nhất hiện nay đó là tính nhân văn, tình thân ái, nghĩa yêu thương đồng loại “bỗng nhiên” nổi lên ở một vài nơi trong xã hội. Hình ảnh chia sẻ thực phẩm, biếu tặng thức ăn, chia sớt thuốc men trang phục y tế, tạm ngưng việc sản xuất kinh doanh để thay vào đó làm ra những viên thuốc, những máy trợ thở, khẩu trang, dụng cụ y tế . . . họ hầu như quên đi vũ khí nguyên tử, biên giới quốc gia . . .

Người ta còn chia sẻ cho nhau những đường link truyền đi những thông tin, hình ảnh liên quan đến bệnh dịch, từ trung tâm cơn dịch WUHAN – CHINA đến tất cả trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ bị lây nhiễm, cũng như những con số bệnh nhân đến tử vong từng ngày cứ tăng và tăng không giảm. Đến nỗi nhiều vùng bị cách ly, con người hầu như “dừng lại” trong mọi hoạt động từ đi lại đến đi làm, từ ở nhà đến cách nhau một khoảng cách chừng 2m . . . Cho đến nỗi phải ngưng mọi tổ chức tập trung đông người từ sự kiện văn nghệ đến thể thao và chính ngay cả các ngày lễ hội của xã hội lẫn tôn giáo cũng phải ngưng lại, nếu có thì phải hạn chế số người hoặc thực hiện trên mạng internet. Thật là cơ khổ cho toàn nhân loại!

Nhiều người còn bị “vạ vào thân”, khi bị dăm ba cái ho khan, sổ mũi, đau nhức . . . vào bệnh viện để khám, thế là “bị” dính CôVi bất đắc dĩ, nhưng lại có người bị thật thì lại thoát nhờ “chui lòn”, hay nhờ cái máy kiểm tra trục trặc không chính xác!

Những người “nhiều tuổi” đã sống nhiều năm trên mặt đất bỗng nhiên được chú ý hơn, cũng bởi vì cơ thể yếu hơn, sự chống chọi bệnh tật yếu hơn thì sẽ bị dễ lây nhiễm hơn, những ngày tháng cô đơn trong nhà già, viện dưỡng lão bỗng nhiên dài hơn, vì con cháu cũng ít ghé thăm hơn hay vì tránh lây lan mà mọi người cần phải có khoảng cách xa nhau. Buồn thật!

Tuy thế, ngoài bệnh viện vẫn có nơi còn “nhộn nhịp”, đó là: nhà xác và xe tang. Có nơi không còn xe tang để chở quan tài và nhà xác có nơi phải nhập vượt trên 50% số xác người chết/ ngày, đến nỗi khi làm những nghi lễ an táng, các vị chức sắc phải “ban phép tập thể” và có vị còn “hy sinh” kiệu Thánh Thể Đức Kytô ra các con đường trong xứ đạo, để con chiên có dịp thờ lạy suy tôn và nguyện cầu với Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng trên trời dưới đất, xin thương giảm bớt những đau thương cho toàn cõi nhân loại!

Còn các nhóm “bạn” ra sao nhỉ? Bạn nhậu, bạn cà phê, bạn văn nghệ, bạn nhảy, bạn tập thể dục, bạn cờ, bạn 8 . . . Từ hồi nào đến giờ cứ “đến hẹn lại lên”, nay theo luật cách ly rồi làm sao gặp nhau như thường lệ được! Thì họ vẫn cứ nhảy, cứ tập và cứ 8, riêng nhậu thì họ vẫn cách ly đó chứ (hình như lúc trước họ nhóm lại 1 vòng/ 6 người, nay họ cách nhau gần 2m nên chỉ còn 3 người thôi, nhưng số lượng “nước” không thay đổi!), Karaoke thì họ vẫn hò với H… (riêng vụ này thì các ca sĩ cần phải chú ý hơn vì nước miếng dễ lây lan lắm đó!), bàn cờ bây giờ chắc cần phải có 2 cái que để chạy quân cờ theo ý muốn (hay theo nước cờ) nghĩ cũng rầy rà thật (nhưng biết đâu chừng nhờ vậy mà bàn tay được điêu luyện hơn chăng!), còn khi ới ới bạn đi uống cà phê theo cữ thì chắc mỗi người/ 1 bàn mới đủ khoảng cách, mà chiếu theo luật thì mỗi nơi tập trung cần phải giới hạn số lượng người tham dự, hoặc những nhóm nhạc cần phải tập các bài mới thì các ca sĩ phải “tự lực cánh sinh”, họ vẫn phải luyện giọng, luyện thanh, luyện cả tay đàn, hơi kèn, gõ trống . . . như thường, để rồi sau cơn đại dịch này họ sẽ có những buổi trình diễn “rình rang” ra mắt khán giả. Ngay cả những người ghiền kéo máy, đánh bài cũng “tương tư” vì các casino phải tạm thời đóng cửa luôn. Chán quá!

Tạm thời thế giới cần phải IM, hiện tại nhân loại cần phải LẶNG để chúng ta nhìn lại chút ít về sự sống thật quan trọng và mọi sự dễ biến tan trước sự tàn phá của thiên nhiên, của tạo hóa. Những thảm họa bão lụt, núi lửa phun trào, sóng thần tàn phá, dịch bệnh nhiều lần khắp nơi . . . nhưng cũng chưa cảnh tỉnh được là mấy, khi mà có nơi nhà cầm quyền phá bỏ những gì gọi là linh thiêng nơi thờ phượng: đập bỏ các tượng thờ, đục bỏ các điều luật hướng dẫn tín đồ và còn thay đổi nhiều điều giáo lý có truyền thống bao nhiêu ngàn năm qua, họ thay vào đó hình ảnh của lãnh tụ nào đó, họ treo lên các luật lệ của nhóm cầm quyền hiện tại, họ tuyên truyền và bắt buộc người dân phải tuân theo những chính sách vừa mới ban hành. Thế đó! họ muốn thay quyền của tạo hóa để cai trị người dân chứ không để phục vụ, họ muốn mọi người dân phải mù quáng tuân theo mà quên mất những quyền tự do tối thiểu của con người và họ muốn thu vào những mối lợi riêng cho bản than, cho gia đình, cho đội nhóm của họ mà thôi. Họ quên mất họ cũng chỉ là con người, một loài thụ tạo mà thôi, họ đâu phải tự mình mà có.

Tôi chỉ biết nêu ra sự kiện mà không có một lời bàn nào hết, vì khả năng chỉ đến đó. Chỉ vì ở nhà không làm gì hết trong thời gian này nên “nhiều chuyện tám” lung tung, nói ra để quý vị cùng chia sẻ ý kiến thêm với nhau, nếu tôi đưa ra đúng ý thì cám ơn quý vị nhiều, nhưng mà nếu không hợp thì xin quý vị bỏ qua cho.

Ủa, từ nãy giờ chúng ta đâu có Tĩnh để mà Thiền! Xin lỗi quý vị rất nhiều và tôi cũng chân thành cám ơn quý vị đã đọc, đã xem và đã cùng CẢM NGHIỆM chung một ý nghĩ cho đến tận dòng chữ này.

Chúc quý vị an mạnh, trẻ khỏe và sống vui vẻ trong thời gian “nằm nhà chống dịch” hiện nay.

Yakêu.

Follow Me:

Trả lời