Tin thế giới

CẦU CHO HÒA BÌNH TẠI UKRAINA

Cầu cho hòa bình ở Ukraina

Lạy Chúa đã đi qua nửa ngày của việc ăn chay cầu nguyện cho hòa bình thế giới, hôm nay đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, toàn tín hữu trên trái đất đều ăn chay hãm mình và cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cụ thể cầu cho cuộc chiến tại Ukraina mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha đầy quyền năng và lòng thương xót, Cha đã tạo dựng thế giới này và những mong nó tốt đẹp khi giao quyền quản lý trái đất này cho con người, nhưng con người ngày càng loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, loại bỏ tình thương Ngài trao tặng, rồi con người quay ra phá hủy trái đất và gây hận thù chiến tranh tương tàn giữa anh em với nhau. Chiến tranh không còn như thời gươm đao cách đây 2000 năm, chiến tranh có sức tàn phá khủng khiếp trên mạng sống con người. Tại Ukraina nhiều sinh linh mà Chúa tạo dựng nên đã phải bỏ mạng tức tưởi, tuy vậy thế giới đang gớm ghét chiến tranh hơn bao giờ hết, nhiều hơn 30 quóc gia trên hoàn cầu đã tham gia biểu tình hoặc cách này cách khác nhằm góp phần dập tắt chiến tranh, nhưng ma quỷ đã nhập vào một nguyên thủ quốc gia khi hắn ta có ý định gian ác, ma quỷ làm cho nó ngày một hung bạo thêm khiến cho miệng hắn ra sức ra lệnh tấn công tàn bạo, gây thương vong cho bao sinh mạng thường dân vô tội một cách phi lý, thường thì 1 tên cướp của giết người chỉ giết được vài 3 người nhưng hắn ta do ma quỷ thúc đẩy đã giết hàng loạt người dân lành. Lạy Cha mọi biến chuyển tang thương trên trái đất Cha đều biết rõ, cả trái đất, người tín hữu đang van lơn lên Cha, xin Cha nhìn đến thế giới đang tai nạn, một vết thương của loài người đang rỉ máu đau đớn tại mảnh đất Ukraina, một số quốc gia đang hành động cung cấp vũ khi đạn dược, thuốc men và lương thực cho Ukraina nhưng chúng con hành động bằng vũ khí “cầu nguyện”, lời cầu nguyện hiệp hành của chúng con dâng lên Cha còn hiệu quả hơn mọi vũ khí trên trái đất, xin Cha thức dậy và chỉ giơ tay phán một lời tức thì mọi sự sẽ nên như ý Cha. Chúng con cầu xin vì tình thương xót của Chúa Giêsu con Cha đã đổ máu đào cứu chuộc thế giới, không chỉ là chuộc tội con người được nhận trở lại làm con Thiến Chúa, nhưng Còn chuộc cả những chiến tranh đổ máu của loài người phải chấm dứt cảnh huynh đệ tương tàn, chúng con xin dòng máu cứu độ sẽ còn chảy lan mãi khắp cùng bờ cõi trái đất dòng máu ấy đi đến đâu trái đất sẽ bình yên đến đó, chúng con mong mọi cùng với sự đau đớn của Đức Thánh Cha đang đau vì một một thế giới chưa hòa bình, xin Cha nhìn xuống trái đất này và giơ cánh tay uy quyền mạnh mẽ Của Người cho nhân loại tồn tại trong vòng tay yêu thương của Ba ngôi Thiên Chúa Amen.

Follow Me:

Trả lời