Sáng tác

Chỉ Là Phù Du! – THƠ

Chỉ Là Phù Du!

Chỉ là phù du thôi!
Mênh mang thân phận người
Bềnh bồng như bọt sóng
Dạt trôi giữa trùng khơi.
Chỉ là phù du thôi!
Giọt tình nồng đôi môi
Cơn mê cuồng bỏng cháy
Rồi cũng tàn phai phôi

Chỉ là phù du thôi!
Dù đắng cay lệ rơi
Dẫu dẫu đời muôn bão tố
Rồi sẽ nhạt nhòa trôi
Chỉ là phù du thôi!
Lợi danh cao ngất trời
Bạc tiền như sông suối
Sẽ như mây bay trôi

Chỉ là phù du thôi
Dù đứng trên đỉnh trời
Hay vực sâu tăm tối
Cũng đời thường mà thôi

Chỉ là phù du thôi!

Rồi như lá vàng rơi

Một mai về nguồn cội

Phôi pha một kiếp đời!

Hoàng Hương
Cali 2016

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời