Sưu Tầm Thơ Văn Nghệ

CHÚA XUÂN

CHÚA XUÂN

Hạ qua, Thu hết, Đông tàn,
Xuân nồng lại đến lan tràn niềm vui.
Xóa đi muôn nỗi ngậm ngùi,
Của bao ngày tháng lấm mùi đắng cay.
Nhân gian ơi hỡi có hay ?
Đêm tàn rồi sẽ đến ngày bình minh.
Chúa xuân nồng thấm ân tình,
Đổ ngàn ơn xuống sinh linh muôn loài.
Chúa xuân đến cõi trần ai,
Ban muôn phúc lộc hôm mai dư đầy.
Ước mong nhân thế dựng xây,
Một hoàn vũ mới, đó đây an bình.
Dẹp đi bao cảnh chiến chinh,
Xóa đi bao cảnh khiếp kinh hãi hùng.
Để gieo rắc niềm khoan dung,
Và lòng nhân ái khắp cùng nhân gian.
Cõi dương nên cảnh thiên đàng,
Mùa xuân vĩnh cửu ngập tràn muôn nơi.
Lòng người thư thái thảnh thơi,
Con tim rộng mở đón mời Chúa xuân.  

CẢM XUÂN

Én gọi bạn về, loan mùa mới,
Nhạn rủ bầy theo, báo ngày hồng.
Chúc cháu thêm tuổi, đầu xuân mới,
Mừng ông đắc thọ, buổi tân niên.

Ríu rít chim muông chào ngày mới,
Gọi nắng mai về trong ánh xuân.
Rộn rã nhân gian cùng khắp chốn,
Đón nàng xuân thắm giáng cõi trần.

Trông dáng trinh nguyên màu đào thắm,
Ngắm vẻ yêu kiều một sắc mai.
Gió đâu khẽ đưa làn hương mới,
Quyện trải cõi lòng chẳng dễ phai.

Đôi câu đối đỏ trưng ngày tết,
Cặp bánh chưng xanh gọi xuân về.
Bình phong tuyệt mỹ dàn long phụng,
Bàn thờ gia tiên đã chỉnh tề.

Lòng thành tâm thiện luôn cầu ước,
Thắp nén hương trầm hằng nguyện xin.
Gia tiên thấu tỏ lòng con cháu,
Xuống trọn phúc lành, thoả niềm tin.



Canhcobg sưu tầm

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời