Đại Hội ĐH Bình Giã Nam Cali 2017 – Mừng lễ Bổn mạng Thánh Giuse
Sau những ngày tháng chờ đợi ngày lễ vui hàng năm, cuối cùng đã đến, hơn 150 bà con đồng hương khắp các vùng Nam Cali từ Los Ageles, San Diego, Riverside, San Bernadino…một vài người từ Arizona…Cụ Cao Xuân Sung từ San Jose và với gia đình ông Linh mới tới Mỹ đúng 10 ngày, đã tụ họp về Trung tâm Công Giáo – Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại quận Cam để mừng lễ BM.
Đây là lần thứ 24 họp mặt mừng lễ Bổn mạng Đồng hương Bình Giã Nam California kể từ năm 1993.
Năm nay, Thánh lễ được Cha Giuse Trương Ngữ (gốc Hà Tĩnh) Chủ tế dâng lễ trong Đền Thánh Tử Đạo.
Ông Hội trưởng Ngô Xuân Nghĩa đã mở lời chào mừng đến tất cả quý bà con xa gần đã không quản ngại đường đi về đây cùng nhau mừng lễ trong không khí thân tình đồng hương Bình Giã.
Quí cụ cao niên như hai cụ Vũ Hồng Nhàn, Nguyễn Văn Thinh vẫn tham dự đủ cả ông bà và một số các cụ nữa.
Sau thánh lễ, tất cả bà con đã vào hội trường để dùng cơm trưa thân mật cũng như tham dự văn nghệ vui, xổ số…Anh Bùi Xuân Hoa đã trổ tài quảng cáo bán vé thật xuất sắc, hơn 10 giải thưởng lần lượt “đội nón” đi theo người trúng thưởng trong niềm vui được vận may! Anh Hoàng Xuân Vũ cũng đã “gọi mẹ bằng em” trong màn hoạt cảnh “giăng câu” rất hài hước song diễn với…”mẹ vợ”!
Trong dịp này có một vị khách rất đặc biệt, đó là Giáo sư Đỗ Huy Nghĩa, thầy dạy Anh văn trường Trung học Hồng Lĩnh từ năm 1973, Thầy đã chia sẻ nỗi niềm lưu luyến đến vùng đất đỏ Bình Giã thân thương, bà con hiền lành chân chất mà suốt đời thầy không quên. Cuối cùng thầy xin “được gia nhập” Hội ĐH Bình Giã để hàng năm có dịp gặp lại bà con cũng như các học sinh cũ của thầy. Tiếp theo là ông Nguyễn Ngôn, một cựu quân nhân thời xưa đã cùng sát cánh với anh em Nghĩa quân bên lũy tre làng “ấp chiến lược” Bình Giã, “tay cày tay súng” chống cộng đến cùng. Ông cũng xin gia nhập Hội ĐH Bình Giã để có cơ hội tưởng nhớ đến bà con Bình Giã, đã một thời trai trẻ ăn ngô nướng, lạc rang…mà thương thầm vài hình bóng ngày xưa! Bà con đã vỗ tay nồng nhiệt đón nhận những “tấm lòng thương mến” quê hương Bình Giã một cách thật tình!
Xen lẫn giữa những màn xổ số, những lời phát biểu là những bài hát diễn tả những nỗi niềm về quê hương, đặc biệt ca đoàn đã hợp ca bài hát đấu tranh “Dậy Mà Đi” dưới sự hướng ý của anh Ca trưởng Hoàng Thanh Hương để cùng hướng về quê hương Nghệ Tĩnh Bình trong thảm họa Formosa!
Ông Hội trưởng Ngô Xuân Nghĩa đã ngỏ lời cám ơn Cha chủ tế cũng như tất cả bà con đã đóng góp bàn tay cho việc tổ chức nên ngày họp mặt vui…như anh Hương đã chịu khó quy tụ anh chị em để tập hát trước, anh Diệu đã mang vác cả một giàn âm thanh, đàn hát. Ông bà Trí, ông bà Phúc đã từ sáng sớm đi mua thức ăn mang tới hội trường chuẩn bị cho bữa ăn trưa…Anh Nho, anh Thành…đã “lặn lội tìm các món hàng giá trị mà on sale”để giúp cho cuộc xổ số được thêm phần hấp dẫn… Anh Đoàn, anh Nghĩa mới sáng sớm đã xăn tay áo “bắc thang” treo băng chào đón bà con … sau đó cùng với bà con xếp dọn bàn ghế trong hội trường. Ông cũng hết lời khen ngợi các “ca sĩ” cây nhà lá vườn như chị Hoài Thương, anh Ngọc Tuấn, chị Giáng Hương, chị Cẩm Tú, anh Hồng Lam, thầy Đỗ Huy Nghĩa…đã giúp vui cho bà con bằng những tiếng ca lời hát nồng ấm tình người!
Cũng trong ngày lễ BM, họp mặt hàng năm này, bà con đã bầu lên BĐH mới nhiệm kỳ 2017-2019, xin kính chúc quý ông quý anh trong BĐH sẽ tích cực trong công việc để hàng năm có được ngày họp mặt vui đầy tình thân ái đồng hương. Ban Tổ Chức Trại Hè cũng thông báo đến bà con, Trại Hè Thân Hữu Bình Giã năm nay sẽ được tổ chức vào ngày thứ Sáu – 14, thứ Bảy – 15 và Chủ nhật 16 tháng Bảy 2017 , rất mong sẽ được gặp lại bà con trong mấy ngày Trại Hè tại Oceanside, San Diego.
Ngày vui qua mau…kính chúc tất cả quý bà con một năm 2017 được tràn đầy ân thánh của Chúa và Mẹ Maria qua sự cầu bầu của Thánh Giuse, để tất cả mọi gia đình, mọi người được an bình trong lần họp mặt năm tới.
Nguồn binhtrung.org