Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Đoản Khúc Hành Trình Di Cư

Giacôbê Chức


Năm lăm ngày tháng ấy (1955)
Dân Nghệ Tĩnh xa quê
Mang nặng những ê chề
Ra đi tìm lý tưởng

Chào quê hương năm tháng
Bao kỷ niệm buồn vui
Bao cay đắng ngậm ngùi
Thăng trầm trong quá khứ

Cầm thông hành cha nói
Ta đã được đi Nam
Mẹ con hãy lo toan
Hành trang chi cần thiết

Mẹ tôi hay luyến tiếc
Cuả cải bỏ lại sau
Nhà cửa với hoa màu
Ruộng vườn và cây trái

Cái bao mang một ít
Quần áo với bánh chưng
Rồi lết bộ sang Vinh
Chờ xe than lăn bánh

Trên đường đi canh cánh
Ngoảí cổ lại đàng sau
Nhìn ruộng luá vườn rau
Lòng đau như cắt ruột

Xe lăn quốc lộ một
Mãi thì tới Quảng Bình
Đêm nằm ngủ Vĩnh Linh
Chờ ngày mai đi tiếp

Đêm nay không ai thiếp
Trông ngóng dạ bồi hồi
Mong trời sáng đi thôi
Rồi lên xe quay máy

Từ từ xe nổ chạy
Mãi thì tới Hiền Lương
Cầu Vĩ tuyến Bắc Nam
Qua cầu hô Khẩu hiệu

Khi mọi người đã hiểu
Qua miền đất chờ mong
Quảng Trị đã yên lòng
Những người dân Nghệ Tĩnh

Đầu tiên mần (làm) thủ tục
Gặp cán bộ miền Nam
Mọi việc được chu toàn
Đế đổi tiền đổi bạc

Cơm ăn cũng hơi khác
Quần áo mặc chẳng lo
Hội từ thiện giúp cho
Muôn đời luôn ghi nhớ

Rồi những gì lại đến
Trại tạm trú nhiều nơi
Nào Nha Trang Đà Nẵng
Nào Trường Tiền xứ Huế

Vào Bình Đông Chợ Lớn
Đến Thủ Đức Xuân Trường
Sống tập thể mến thương
Có cơm no áo ấm

Cuộc hành trình chuyển tiếp
Dân Nghệ Tĩnh Ra đi
Tới các trại định cư
Những vùng xa hẻo lánh

Như Bình Giả Hiếu Văn
Như Ban Mê Đà Lạt
Những người dân chất phác
Đến phá lũy khai rừng

Năm mươi năm chẵn tuổi
Nhớ lại những thăng trầm
Hạt giống đã nẩy mầm
Cành xinh tươi hoa trái

Tương lai là con cái
Xin đừng ngủ quên say
Hãy nghĩ đến tương lai
Để trau dồi cuộc sống

Năm mươi năm chẵn tuổi
Nhớ lại những thăng trầm
Hạt giống đã nẩy mầm
Cành xinh tươi hoa trái

Tương lai là con cái
Xin đừng ngủ quên say
Hãy nghĩ đến tương lai
Để trau dồi cuộc sống

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời