Giao Lưu Xứ Bình

Giao lưu Xứ Bình (Tháng 08 Năm 2005)

Sổ Lưu Niệm Bình Giả (Tháng 08 Năm 2005)


[LNBG-267] Virginia Is for Lovers! – 30/08/2005
ip68-230-185-139.dc.dc.cox.netSau ngày ĐHĐHBG 50 năm, không kể những bài tường trình viết về ngày Đại Hội, BBT đã cho đăng rất nhiều thơ, phải công nhận là dân BG phe ta, hoặc nói rõ hơn là thi sĩ BG rất trữ tình, lãng mạng, nguồn thơ lai láng…, đâu phải ai cũng xuất khẩu thành thơ được, đúng không quý vị? Uớc gì quý nhà thơ lâu lâu lạc bước vô vườn “Văn”, cũng một công viết lách, xin viết dài thêm vài đoạn nữa là mọi người có “truyện” để đọc rồi. Mong những cây viết mới, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu xin “góp gió thành bão” để bà con có thơ và truyện đọc dài dài. Trân Trọng. Ký tên: Người Sợ: Yêu Cho Roi Cho Vọt!


[LNBG-266] Nguyễn Bình – Australia – 30/08/2005
hampton-66.179.229.20.fortunecity.com
Ngay từ đầu Bình vẫn theo dõi trang nhà Bình Giả, đặc biệt là dịp bà con bên nớ tổ chức Đại Hội, những tin tức sinh hoạt, thơ văn, cũng như ý kiến trong Sổ Lưu Niệm… Trước hết Bình rất nể phục quý vị trong Ban Tổ Chức, Ban Biên Tập, Ban Kỹ Thuật và mọi người đã hăng say đóng góp để làm sợi giây liên lạc cho bà con quê ta có điều kiện hiểu nhau nhiều hơn. Có những ý kiến xây dựng, cũng có những ý kiến đả phá; tuy nhiên, có thể vì những lời phê bình “không đẹp lắm” nên đã lâu rồi, những cây viết tạm gọi là rường cột của xứ Bình như Đình Quang, Nguyễn Songlam với những bài về quê hương và lịch sử, hay Vũ Gia Hòa với những vần thơ trữ tình lãng mạn, Nguyễn Duy An với những chuyện tình ý nhị, những tâm tình chia sẻ về việc học hay công ăn việc làm… từ từ rút lui vào bóng tối! Đúng là “con sâu làm rầu nồi canh”!!! Khen chê là chuyện thường tình nhưng chúng ta cũng phải ý thức lại để cùng nhau “đốt lên một ngọn nến nhỏ” cho quê hương yêu dấu thì tốt hơn là “ngồi mà nguyền rủa bóng tối”. Ngọn nến Bình Giả đã được một số anh chị em hy sinh đốt lên, chúng ta hãy cùng nhau “che gió” cho nó sáng mãi thay vì thổi cho nó tắt ngúm đi rồi ngồi than thở tại sao “nhà tối quá”. Bình.


[LNBG-265] anhmai SanDiego – 27/08/2005
adsl-68-124-215-43.dsl.sndg02.pacbell.netHôm vào Binh_Giã net thấy có hình 1 Em bé đang hút thuốc, hình đẹp quá chò..ờ..ời , nhưng bây chừ không thấy đâu nữa , có ACE nào thấy có thể chỉ cho mình biết ở mô không? Cám ơn nhiều nhiều….Nếu được xin Email cho mình ở: anhmai5965@yahoo.com Thành thật cám ơn.


[LNBG-264] Bình Giã, Việt Nam – 25/08/2005
proxy04-hcm.vnn.vnKhông biết có phải vì những thắc mắc của một số người hay vì BBT thay đổi chủ trương của trang web mà gần 2 tháng nay không còn những bài viết chuyện vui, chuyện tình như trước nữa làm trang web càng ngày càng khô khan.  Những người thường đóng góp “văn xuôi” như Uyên Phương, Green Frog và Nguyễn Áo Trắng hình như cũng sợ bị “phê bình” như họ đã nói về Duy An nên chẳng ai đóng góp, chỉ còn tin tức linh tinh, những bài suy niệm và thơ nữa thôi. Buồn hỉ. Một vài người xấu là thiểu số nỏ mồm, còn bao nhiêu người tốt và quý mến trang BG thì không ai lên tiếng… Xin các anh chị đừng vì thế mà để căn nhà chúng ta “vắng vẻ như chùa bà đanh” thì buồn quá. Sinh viên xa nhà.


[LNBG-263] cu den – 21/08/2005
cpe000ea6ce9e78-cm0012c9214bb0.cpe.net.cable.rogers.comChỉ mới có Website Bình Giã thôi, cu đen ở Bình Thiệt còn chưa có huống chi là cu mi ở Bình Trung! Thôi thì Bình mô cũng là vại cả!” Yêu cho roi cho vọt.”Thôi cho con xin đi cha!Ở xứ Mẽo này mà mới cho một bợp thôi thì đã thấy ngồi bóc lịch mõi tay rồi ,huống hồ gì cho roi cho vọt! Cho cu ni xin hai chữ bình an! Cu đen xin kính chúc Ban kỹ thuật Web Bình luôn an vui mạnh khoẻ. Chào đoàn kết.


[LNBG-262] denmark – 21/08/2005
p447-10.ppp.get2net.dkKinh chao ba con binh gia!!!!!! chao ban bien tap!!!! noi thiet nha trang binh gia nay thi cung tot lam vi biet duoc ba con binh gia minh o nhieu noi heheh but cung hoi buon ban bien tap lau lau phai cho len may tin tuc dut gan mot chut chu heehe nhu la ai di ngu lang ne , ai moi co bau ne , va ai moi san xuat baby nua chu chuc ban bien tap hkoe manh de di tim nhieu muc hay hay nua


[LNBG-261] Đinh Thanh Quang – 30/08/2005
toronto-HSE-ppp3962873.sympatico.caKính Chào Quý Vị,
Như đã thông báo nhiều lần trong Sổ Lưu Niệm (mới nhất là [LNBG-242] Cao Hùng Châu – 28/07/2005), chúng ta nên dành Sổ Lưu Niệm này cho những ý kiến đóng góp xây dựng về trang Web Bình Giả – Quê Hương Yêu Dấu.
“Yêu cho roi cho vọt”, xin quý vị hãy chia sẻ cảm tưởng của mình trong tinh thần đoàn kết xây dựng. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo cho trang web Bình Giả ngày một phong phú đa dạng về Nội Dung cũng như Hình Thức.
Tuy nhiên, đối với những tâm sự cá nhân, hoặc những ý kiến cảm tưởng khác, xin quý vị dùng trang DIỄN ĐÀN – THẢO LUẬN để trao đổi thông tin.Chúng tôi xin được quyền lấy xuống TẤT CẢ ý kiến thuộc dạng này trong Sổ Lưu Niệm mà không cần thông báo trước.
Thay mặt Ban Kỹ Thuật trang web Bình Giả – Quê Hương Yêu Dấu
Thanh Quang


[LNBG-257] PhiLocCon – 17/08/2005
lbout-52.anonymizer.comCo Trang Website Binh Trung khong ba con?


[LNBG-255] xứ Bình, – 11/08/2005
proxy01-hcm.vnn.vnrât vui khi biết Xứ Mình cung có trang Net riêng cho mình, cung rat hay,rất bổ ích, có thể người ở nơi đâu cung biết tin túc về nhau…chúc BBT nhiều sứckhoe trang net ngày càng hay..Kinh Chào Ba con xa gần


[LNBG-253] Tuyet Mai @shaw.ca>– 07/08/2005
px2so.cg.shawcable.netRat hay va cam dong khi thay cac ban lap website nạy Toi truoc day o ap An Ha, dinh cu tai Canada. Co ve VN nam ngoai tham que xua va gap cac ban cụ


[LNBG-252] Tuyet Mai – 07/08/2005
px2so.cg.shawcable.netHoan nghinh cac ban da lap ra website nay. Toi o An Hạ Hien tai dang cu ngu tai Calgary hon 12 nam quạ Rat thich khi biet co website nay


[LNBG-249] viducan@hotmail.com – 02/08/2005
cache0.syd.ops.aspac.uu.netBon jour, Hello Tôi Tên là Vinh (ở xuân mỹ,Làng Ba), sau khi đi làm về, lên internet không biết làm gì, đánh vào google search chữ Bình giã, từ đó tìm ra binhgia.net. Đọc hàng chừ BÌNH GIÃ QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU, làm tôi nhớ lại mỗi lần, đi học phải đi bộ từ Làng Ba lên Làng Bai và học bổ tú ở Làng Một, nên ấn tượng về đường làng vẫn rõ nét trong tôi, nhất là nhìn lại các tấm ảnh ngày xưa làm tôi như ở Bình giã vậy. Tôi nghĩ trang web này như là một viện bảo tàng (art gallery) duy trì những hình ảnh xưa, nay không còn nữa, thật là tuyệt vời khi có trang web này và nên duy trì nó cho thế hệ mai sau. hẹn gặp lại sau cũng trên trang web này, nếu có người thân nào đoc được lá thư này xin liên lạc địa chỉ trên. Phan đức vinh


[LNBG-248] BAN ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG HƯƠNG BÌNH-GIẢ MIỀN NAM CALI – 01/08/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netKính gưởi: HỘI ĐỒNG GIÁ0 XỨ VINH-TRUNG Được tin mừng là Giáo Xứ ta đã có Cha Xứ mới là Cha G.H0ÀNG-CA0 NGUYÊN, Ngài về nhận Xứ vào cuối tháng 07-05 vừa qua. Sau gần một năm giáo xứ vắng bóng Cha, nay Xứ đã được Chúaban một hồng ân và Đức Gíám Mục địa phận đã thương tình sai Cha đến cùng Xứ ta, trong niềm hân hoan vui mừng nầy Hội Đồng Hương BÌNH-GIẢmiền Nam CALI xin kính gưởi đến qúy Xứ và chia sẽ niềm vui sướng đó. Xin CHÚA ban cha Cha Tân Chánh Xứ luôn dồi dào sức khỏe để Ngài vui vẻ hăng say với nhiệm vụ mà CHÚA đã trao. Kính chúc mừng Thay mặt Ban Điều Hành Hội, VŨ-HỒNG-NHÀN


[LNBG-247] Người Làng III ở Mỹ – 01/08/2005
ip68-230-185-139.dc.dc.cox.netĐề nghị Em Gái, Xuân Phong, Saigon đọc qua phần Tin Tức của Bình Giả – QHYD. Trong đó đã có những chương trình cụ thể “nối kết” như: – Lời kêu gọi giúp Cộng Đoàn Nữ Tu MTG Vinh Trung; – Thư Cha Phêrô Kỷ; – Thư Ngỏ Nhóm Công Tác Xã Hội; – Lời kêu gọi thành lập Quỹ Bác Ái và Bảo Trợ Ơn Gọi; và – Danh Sách Những Người Có Hoàn Cảnh Thương Tâm. Nếu như Em Gái có những ý tưởng TO TÁT hoặc Chương Trình ĐẠI QUY MÔ hơn để NỐI dài thêm, xin mạnh dạn nêu ý kiến rõ ràng để bà con bên nhà được nhờ. Xin Chúa trả công bội hâu.


[LNBG-246] vitbauratay – 01/08/2005
proxy03-hcm.vnn.vnem đề nghị trong forum nên có thêm mục Âm nhạc,tin học,game


[LNBG-245] em gái, xuân phong, Sai gon – 01/08/2005
proxy03-hcm.vnn.vnBinh gia minh đã có trang NEt roi thi hay lắm thay, nhưng mà em nghĩ chúng ta nên có những chương trình cụ thể có thể nối kết mọi người ở khắp nơi….để giúp đỡ tương thân, tương ái. với mục đích lâu dài và hữu ich…. cám on


[LNBG-242] Cao Hùng Châu – 28/07/2005
rpa.metlife.comXin lỗi quí vị,
Xin quí vị dùng sổ lưu niệm để đóng góp ý kiến về trang web mà thôi nhé. Nếu quí vị muốn tâm sự, xin mời vào Diễn Đàn.
Chân thành cảm ơn,
BKT -Cao Hùng Châu


[LNBG-241] TrêuNgai – 28/07/2005
modemcable133.64-200-24.mc.videotron.caNghe nói cạp bắp nhiều dệ bị hô…coi chừng nha (hihihi)


[LNBG-239] thu tâm, Xuân Phong, timthu01@yahoo.com – 27/07/2005
proxy04-hcm.vnn.vnTâm Rât mong email cua Cu Tý, nêu duoc thi Cu ty email cho Tâm duoc k?… Mong gap dong huong cam on trang Net da lam cau noi


[LNBG-238] timthu01@yahoo.com…… Xuân phong – 27/07/2005
proxy04-hcm.vnn.vnChào Cu TÝ, Xuân Phong.. Mình là TTam co nhận lời nhắn của Cu Tý, mình cảm thấy vui lắm, CU Tý là ai rưa? Bất Mí cho choa Biết với?. Hiện tại ở Mô rứa?có khỏc không? Mình Mới về Xuân Phong Lên, Mùa ni bắt nhiều làm, Choa an đã lắm!!!!.. ngọt ơi là ngọt và dẻo ơi là deo . cam ọn


[LNBG-237] Đồng Khói – USA – 23/07/2005
ip-dc.cox.netSao lạ vậy ta, tui hổng phải dân BG mờ tui biết cái trang web ni lâu lắm rồi, mầng răng ông bạn là dân “chính cống” mờ lại hổng biết? Bây chừ ông bạn biết rồi đó, vậy nhớ đi loan báo tin mừng cho muôn dân nha…Thân mến trong tình đồng hương.


[LNBG-236] joslongnguyen@yahoo.com – 21/07/2005
proxy03-hcm.vnn.vntôi cũng là một người BÌnh Giã chinh cống ở Vĩnh Phước nhung tại sao tôi không được biết trang web nay có từ bao giờ?? hôm nay tinh cờ khi lên mạng tôi dược biết đồng bào hải ngoại có mở một trang web điều này rất đáng quý nhưng chúng ta cũng nên phổ biến thật rộng rãi để mọi người cùng tham gia cho đông vui chư? hy vong rằng trong thời gian tới mọi ngườ dân trong Bình Giã sẽ biết về trang web này nhiều hơn nữa. men


[LNBG-235] hoang lang 2 – 20/07/2005
pool-141-158-68-67.pitt.east.verizon.netkinh thua may anh may chi may em, Toi co Y kien …….Sao trang binhGia. net khong lam mot cai (((BinhGia single album member)))) de cac ban tre binh gia co the gap nhau noi chuyen va gap go de dang hon??? cac ban nghi sao??? co y kien gi hay xin cac ban post len nhe.


[LNBG-234] ba binh – 20/07/2005
pool-141-158-68-67.pitt.east.verizon.netkinh thua may anh may chi may em, Toi co Y kien …….Sao trang binhGia. net khong lam mot cai (((BinhGia single album member)))) de cac ban tre binh gia co the gap nhau noi chuyen va gap go de dang hon??? cac ban nghi sao??? co y kien gi hay xin cac ban post len nhe.


[LNBG-233] Vũ Gia Hòa, Calif – 20/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netXó ghì nAn, thì cũng tại anh tài nên mới khen 🙂 Còn cái ả MTT ni nữa. Người xưa bữa trước mà tới là ả chết liền chứ ở đó mà còn mong với chờ. Nói chứ ĐH Atlanta thật mỹ mãn mà ví tui chỉ tiếc một điều: các o BG mình nhìn cứ rớt nước… miếng, ý wên, rớt chai nước. Kẹt nỗi ví tui thì trâu buộc nên chỉ đứng mà nhìn: “tuổi xuân thì em như đám cỏ non | ta trâu già thẩn thờ trong tiếc nuối”!!! Mà không phải nói ngoa chức các o BG mình đẹp thật; tại cái bờ rào tre hắn giày quá chứ không ví tui dám làm liều vượt rào chứ chẳng chơi 🙂 => rào dậu nhà em thật quá dày | ta đành dõi mắt đá lông nheo | giá gì tìm được cái có lỗ chó | cũng xá thân này để chui theo 🙂


[LNBG-232] Mái Tóc thề Atlanta,GA – 17/07/2005
adsl-211-77-85.asm.bellsouth.netĐại hội BG bế mạc rồi mà ví tui ở Atlanta cứ như còn mang trong lòng một tâm trạng, bà con ơi thử đoán coi tâm trạng gì? mấy ngày đại hội theo MTT biết thì có rất nhiều người gặp lai người xưa chứ nỏ riêng chi Quỳnh Hương mô. Có anh gặp lại người xưa lúc nớ còn cùng nhau tắm mưa , còn một anh gặp lại người xưa mà còn lucky đến độ được làm việc với nguòi xưa chung một ban nữa mới chết chứ và cũng có một anh gặp lại người xưa (có lẻ ngay tê anh nứ yêu chị đó lắm )nên anh thốt lên một câu “Hồi đó mình hỏi o ni , mà o chê mình nên mình ở giá cho đến nay” ôi lúc nứ MTT ngồi một bên mà muốn rơi cả nước mắt , chưa ngậm ngùi bằng một bác kia MTT thấy tuổi đã gần 60 mươi ,vừa gặp lại một bác ggái tuổi xồn xồn bác trai nói liền ” nếu không có biến cố năm 75 mình hỏi o ni làm vợ rối” MTT bảo đảm còn và sẻ còn nhiếu chuyện tình xưa kia để đăng lên trang web BG để bà con ta thuỏng thức. riêng MTT nói thực lòng nha MTT chờ hoài mà nỏ thấy người xưa mô cả nên buồn 5 phút


[LNBG-230] Nguyễn Duy-An, Virginia, USA – 17/07/2005Ối “Giời” ơi!  Tại sao Vũ Gia Hòa lại vạch áo cho người xem lưng thế nhỉ?  Nhà thơ họ Vũ chuyến ni mắc phải 2 cái tội to lắm: 1). Đáng lẽ ACE trong BBT phải giúp nhau chứ ai lại về hùa với độc giả để chơi tui rứa hỉ! 2). QHương cũng thuộc diện “ván đã đóng thuyền”, lại là con nhà có đạo nên đâu dám “gỡ ra đóng lại thành thuyền đẹp hơn”, chỉ “nghịch” chút thôi (!) chớ sức mô mà dám làm sư phụ của tác giả những vần thơ trữ tình lãng mạn nhất nhì Bình Giả và cũng là hoa hậu nữa hỉ.  Cho hỏi nhỏ một chút là từ bữa đi thi hoa hậu về đến dừ đã có anh mô “đến coi mắt” chưa?


[LNBG-229] Vũ Gia Hòa, Calif – 16/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netnAn ơi ời! Răng mà để lòi cái đuôi ra rồi kià?! Phải công nhận lão ni, ý wên, QHương viết đọc rất tốn khăn giấy lau nước mắt. Tuy nhiên, cảm ơn nAn đã kể ra để ví tui biết có người còn biết nói xạo với phụ nữ hơn ví tui gấp trăm ngàn lần; mà cái hay là xạo mà các cô cứ sụt sùi thích mới thật là tài 🙂 Thôi! Từ nay ví tui đành về mang nải chuối đến cúng, ý wên, chào sư phụ để gạo bài tiếp 😉


[LNBG-228] Cu Tý-Xuân Phong – 16/07/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.comWelcome Thu Tâm to our website. Cu Tý rất là vui vui khi thấy những cái tên quen quen ở trên our web “Thần Tiên” . Ngày hôm kia kia thì thấy cái tên Cao Tiến Hiệp, hôm nay lại thấy cái tên của cô bé hàng xóm. Nhớ thủa nào cái giọng vang vang của cô bé học bài đã đánh thức cả khu xóm dậy; Người thì đi lễ, kẻ thì phải xuống bếp, còn cu Tý thì vẫn nằm nướng (Bad hah?) mà bây giờ đã lớn thiệt là lớn, còn đi làm tuốt ở trên Sài Gòn. Hy vọng sẽ gặp nhiều người quen và sẽ quen. Cu Tý xin chúc tất cả mọi người cuối tuần thật là vui vẽ và hạnh phúc.


[LNBG-227] ThuTam, Xuan phong,email:timthu01@yahoo.com – 16/07/2005
Tôi là một người con của bình giả, hiện tại đang làm việc ở Sàigon. Tôi rất vui và rất phấn khởi khi biết người dân Bình Giả mình cũng có một trang wed để có thể liên lạc cho nhau. Tôi rất thích và rất cảm động. Tôi rất cảm ơn ban biên tập đã tao nên trang Net này.. Chúc trang Net của ta ngày càng hay hơn, càng có nhiều đọc giả.. và đặc biệt là nhưng người sống xa quê hương luôn nhớ đến nhau… Xin gởi lời chào bà con nơi xứ khách quê người.


[LNBG-226] Khách Ái Mộ binhgia.net, Việt Nam – 16/07/2005
proxy02-hcm.vnn.vnTôi suy đoán QuỳnhHương là một bút hiệu khác của DuyAn, mặc dầu trước đây khi đọc những bài viết khác của QuỳnhHương như “Thơ Gởi Em” hay những bài nghiên cứu, sưu tầm về khoa học và y khoa, tôi không chắc chắn, chỉ nghi nghi thôi; nhưng với câu chuyện “Gặp Lại Người Xưa” tôi có thể khẳng định QuỳnhHương và DuyAn là một người. Hãy thử so sánh câu chuyện của QuỳnhHương với câu chuyện “Lạy Mẹ Con Không Đi” của DuyAn: Câu mở đầu trong LMCKĐ “Đến gặp nàng? Không đến dặp nàng?”, còn GLNX “Đi? Không Đi?”; rồi trong câu chuyện LMCKĐ, có cậu bé Quốc, em của Thuỳ làm nhịp cầu nối kết tình yêu của nàng và Long; còn trong GLNX, đứa bé tên cu Bi, con trai của Hoàng làm nhịp cầu nối lại duyên xưa giữa chàng và QuỳnhHương. Cách hành văn và bố cục hai câu chuyện đưa đến kết luận tác giả của hai câu chuyện là một người. Nói thế không phải chê, mà là khen vì cả hai câu chuyện có bố cục và lối hành văn tương tự nhưng vẫn rất hay và cảm động. Tôi không phải là người Bình Giả nhưng rất trân quý trang web của các bạn nên vẫn thường xuyên ghé vào mỗi khi có dịp lên mạng. BBT và quý vị có đồng ý với “phán đoán” của tôi không? DuyAn hay QuỳnhHương thì sao? Xin trả lời. Một người SG nhưng rất “ái mộ” Nguyễn DuyAn và trang web binhgia.net


[LNBG-225] Ngọc Hà – 15/07/2005
“Người Xưa” ơi! tác giả Quỳnh Hương đã viết ở cuối câu chuyện là “…Tôi đã gặp lại người xưa và hình như tình yêu ngày trước cũng chưa hoàn toàn đi vào quên lãng… ” Ý của QH cho mình tự hiểu là cô ta sẽ không tắm ao người nữa mà về tắm ao ta. Cho dù ao ta đã vẫn đục, nhưng QH sẽ làm cho nó trong trở lại. Thôi, bạn đừng tức anh ách nữa nhé! Riêng bạn có tìm được cái ao nào để tắm trong dịp đại hội vừa qua không?


[LNBG-224] Người Nay, Hoa Kỳ – 15/07/2005
182.sub-70-216-164.myvzw.comChào Bạn Người Xưa – Răng đọc truyện mà khóc mủi lòng rứa? Thôi “Thành Kính Phân Ưu” cùng bạn Người Xưa vì không gặp lại “Người Xưa” nha. Ví tui thì ngược lại, tui muốn về “tắm ao ta”, nên khi đi tham dự ĐH, cứ thấy có o mô xinh xinh lại bắt chuyện làm quen thì được mấy o nớ trả lời: tháng ni tháng tê là đám hỏi của các ả. Chuyến ni Quỳnh Hương biết, chắc sẽ viết dùm một bài: Nỗi Đau Diụ Dàng! Phải không QH? Thân chào Người Xưa. Mến. – Người Nay –


[LNBG-223] Người Xưa, Hoa Kỳ – 15/07/2005
pcp119.sub210716.nc.comcast.netQuỳnh Hương ơi, bài viết “Gặp Lại Người Xưa” có phải là giấc chiêm bao? Tui đi tham dự Đại Hội để tìm lại “người xưa” mà nỏ chộ. QH gặp lại “người xưa” thật cảm động, nhưng rồi răng nựa? Đi lễ xong rồi chấm hết rưng? Tui đọc xong phải tìm tissue lau nước mắt nhưng cứ tức anh ách trong bụng vì nỏ thấy ả mi nói năng chi về dự tính tương lai của hai người sau khi gặp lại. Ước chi tui cũng gặp được người xưa như QH!!! Người Xưa.


[LNBG-222] Nguyễn Duy-An, Virginia, USA – 14/07/2005

Đại Hội qua rồi, mai mốt làm chi cho Quê Hương Yêu Dấu BÌNH GIẢ?

Ngoài trang web, chúng ta có nên thành lập một danh sách đồng hương Bình Giả với địa chỉ và điện thoại để giữ liên lạc được không? Chúng ta có nên chính thức thành lập một hội “nonprofit” để dễ dàng hoạt động giúp đỡ các chương trình xã hội ở quê nhà hay không? Nếu chỉ hoạt động theo kiểu “mì ăn liền”, nghĩa là chỉ kêu gọi, quyên góp khi cần thì không nên lập hội làm chi cho thêm nhức đầu. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn “danh chính ngôn thuận” để những ân nhân có thể trừ thuế khi đóng góp hiện kim cũng như hiện vật, hoặc chính thức xin các cơ quan quốc tế như Catholic Charity, Save The Children, World Bank, Knights of Columbus, v.v… giúp đỡ hay tài trợ cho một dự án ở quê nhà, chúng ta cần phải làm đơn xin lập hội “nonprofit” và phải có Ban Điều Hành trung ương cũng như các địa phương theo nội quy hợp lệ.
Chúng ta có nên đề nghị một vài khoảng thời gian tổ chức họp mặt nữa hay không? Có thể giúp giới trẻ họp mặt thường xuyên hơn và theo một chương trình sinh hoạt trẻ trung hơn được không? Còn nhiều lắm những ưu tư, thắc mắc và nguyện vọng của mỗi người hay của những Hội Đồng Hương tại nhiều nơi… Nếu chúng ta thật sự quan tâm đến Quê Hương Yêu Dấu BÌNH GIẢ và bà con ruột thịt ở quê nhà cũng như tình ĐỒNG HƯƠNG của những người xa xứ, mỗi người nên tự hỏi chính mình và cùng đề nghị, góp ý một hình thức hoạt động lâu dài. Mong lắm thay.
Nguyễn Duy-An.


[LNBG-221] Ban xã hội ba xứ BÌNH GIà– 11/07/2005
proxy04-hcm.vnn.vnBình giả 12-07-2005
Qua trang web binhgia.net chúng tôi hết sức vui mừng theo dõi diễn tiến của Đại Hội Bình Giả 50 năm qua thời gian.
Với bản TIN TỨC ĐẠI HỘI: CN 3-07-2005 , Thứ Hai 04-07-2005 cùng với tin tức gặp gỡ các “nhân vật”… Anh Nguyễn Duy An và con gái anh: cháu Nguyễn Lan đã cho chúng tôi sống cái không khí thân thương đầy tình đồng hương của ĐH và niềm tự hào của con dân gốc Bình Giả về QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU của mình.
Xin thay mặt những con người bất hạnh tại quê nhà, chúng tôi chân thành và trân trọng gửi đến cộng đoàn các thành viên tham dự ĐH củng như Đai gia đình Bình Giả xa xứ trên thế giới lời cám ơn nồng nhiệt vì đã giúp đỡ quỹ xã hội và ơn thiên triệu ở quê nhà.
Xin Thiên Chúa trả công bội hậu
TM.Ban Xã Hội Ba xứ Bình Giả ĐINH THẾ KHIÊM -Thông tín viên


[LNBG-220] Chuyện bên lề .ALT. – 10/07/2005
adsl-61-23-225.asm.bellsouth.netMột Bác Trai đang đứng ngắm cổng trại DHBG ,co1 một cậu bé chạy lại hỏi “Ông ơi họ viết chử gì đó ” bác Trai nhìn cậu bé hỏi “Cháu không biết tiếng việt hả” cậu bé trả lời ” dạ con biết tiếng việt ,nhung7 con nghỉ ông không biết đọc tiếng việt ,cai1 bảng đề Bình Giả kỉ niệm 50 năm thành lập mà con thấy ông đứng đánh vần khi nảy giờ cả tiếng rồi mà chưa xong’


[LNBG-219] Nguyễn Trần .GA. – 10/07/2005
adsl-61-23-225.asm.bellsouth.netChuyện bên lề. Được ban tổ chức giao nhiệm vụ đón người ĐH đến từ các tiểu bang khác,hom thứ 6 có một gia đình đến báo đến lúc 10g30 sáng,10g tôi sửa soạn ra phi trường .Dung doi một lúc thấy một nhóm người VN đi ra tôi mừng quá chạy lại ” người Bình Giả phải không” không ai trong họ trả lời một câu,mot cô gái đi trong nhóm nói tiếng anh “He is crazy”thì ra họ không phải nguòi Vn mà la người Đại hàn .


[LNBG-218] Pham cam tu denmark – 09/07/2005
p456-13.ppp.get2net.dkhi co ai wen wen khong??? muon tim cac ban co the cac ban lien lac qua email phuongtrinh94@yahoo.dk


[LNBG-217] Nguyễn Duy-An, Virginia, USA – 09/07/2005Chiếc Lá Cuối Đời thân mến:
DuyAn xin trân trọng và ghi nhận những ý kiến xây dựng của anh (chị) và tất cả mọi người. Xin “bật mí” với CLCĐ là mình đã dùng tới 4 “bút hiệu” khác nhau trong trang web này, chỉ sử dụng tên DuyAn khi viết truyện ngắn và những bài tuỳ bút có liên quan đến những người đã gặp hoặc đã tâm sự với mình, vì nếu mình không ghi tên người tường thuật là DuyAn thì những người được nhắc đến tên trong bài viết lại “nghi ngờ” là viết sai sự thực. Thêm vào đó, mỗi người có một lối hành văn riêng (đó là lý do tại sao người ta định nghĩa “Văn Là Người”) nên đã hơn một lần có người đọc xong hỏi xxx có phải là mình không. Đúng là chạy trời không khỏi nắng! Chỉ có thơ của mình không hay vì không có khiếu nên chẳng ai nhận ra được.
Một lần nữa, xin cám ơn bạn lắm lắm… DuyAn


[LNBG-216] Chiec La Cuoi Doi – 09/07/2005
c-67-189-91-113.hsd1.or.comcast.netToi rat thich vao web de nghe nhung ban nhac dao ma toi rat thich, Cai thu thich nhat cua toi la dem khuya vua vao may hoc bai vua nghe nhung ban nhac dao rat la em dem va cam thay tinh than that binh ạn Dieu truoc tien toi chan thanh cam on BTC da dua vao nhung ban nhac ma moi nguoi co the tim dụoc niem binh an khi tinh than can den sau mot ngay moi met trong cong viẹc Thuc tinh toi rat it vao web vi khong co gio, nhung co vao cung chi qua loa nen bay gio tiẻc la minh khong ung ho duoc cuon ky yeu binh gia duoi hinh thuc cach quang cáo. Thay hinh anh cua ba con sum hop cung day cam dong va vui mung. toi da co ve di Atlanta, nhung vi mot ly do rieng tu ma toi danh phai huy bo chuyen dị Toi dam cam doan voi quy vi toi la nguoi mua ve dau tien, khi bat dau dua ra y kien toi mua ngạy, nhugn khogn den duọc Doc so luu niem thay giua anh Duy An va anh Toc Van trao dơi nhau Toi co loi chia se nhu sạu Toi khong benh ai, nhung that su thi cung thay bai cua An hau het Toi de nghi An nen lay vai but hieu khac de dung thay ten minh bi nhạm Co nhieu tay viet ho lay den 3 but hiẹu Co khi minh viet ve tinh cam thi lay but hieu khac, viet ve tinh que hụong thi khac va viet ve xa hoi thi nen doi but hiẹu Minh khong dam noi la minh hay, nhung do chi la loi chia se thọi Toc Van cung co the dung vi chinh minh cung thay An va An va An……. An dung voi trach minh lam dieu, chi la chia se thọi An viet duoc va rat de thuong, Minh noi mot cach tinh than va khong binh luan hay tranh luan va thien vi den ai Biet cu0c hop thanh cong, minh rat vui mung va cam ta on Chua Me Chiec la Cuoi Doi


[LNBG-215] AnhMai SanDiego CA – 08/07/2005
adsl-68-124-85-167.dsl.sndg02.pacbell.netDot nay chac BBT lam viec met nghi , hy vong se xem duoc nhung hinh anh trong ngay DHBG50 nam som som , nhung nguoi khong di duoc chi trong cho co bay nhieu thoi. Cam on BBT nhieu…


[LNBG-214] VŨ HỒNG NHÀN – Santa Ana, CA, Trưởng Ban Tổ Chức – 07/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.net

BỨC TÂM THƯ

Kính gởi:
Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Vị Niên-Trửơng và tất cả bà con đồng hương cùng các bạn trẻ thân mến
Trước hết Hội Đồng Hương Bình-giả chúng con được diễm phúc tiếp đón một số lớn các Cha đến từ các nơi về tham dự đai-hội, Qúy Cha Cao niên, tuổi tác các Ngài đã cao, sức khỏe cũng có phần yếu kém, Các Cha Trẻ phần vì công tác mục vụ ở địa phương của các Ngài rất bề bộn nhưng không vì thế các Ngài vẫn cố gắng đến để cùng nhau ôn đúc tinh thần Bình-giả, những sự kiện đó nói lên cảm tình của các Ngài đối với Xứ Bình của chúng ta không bao giờ phai nhạt, chúng con nguyện luôn luôn ghi ơn các Ngài.
Kế đến chúng con phải cảm động nhắc đến bà con ở tận phương trời xa cách như: Úc-châu, Bỉ-quốc,Canada,Việt-nam và các tiểu-bang xa xôi của vùng đất Hoa-kỳ, vẫn không quản ngại đường xa cách trở đã về tham dự, nói lên tinh thần liên đới yêu thương nhau, đồng thời tô thêm nét đậm tình cảm với nhau, điều đó chúng con cũng luôn ghi nhớ trong tâm khảm của người con Bình-giả hải ngoại.
Lại nữa chúng tôi cũng không quên các bạn trẻ, những người đã góp công sức ,tài lực với nhau làm nên trang sử hào hùng hôm nay và mai nầy cho Xứ Bình trong cũng như hải ngoại, hy vọng sau nầy và mãi mãi các bạn vẫn là cốt lõi trong mọi lãnh vực để vươn lên.
Tiện đây chúng tôi cũng xin thành tâm cám ơn tất cả các Ban Ngành Ban Tiếp dón, Ban Lều trại, đặc biệt Ban Ẩm Thực đã cống hiến cho Đại- Hội những bữa ăn rất ngon miệng, Ban Trang Trí đã có nhiều sáng kiến như: Cổng chào quy mô và tất các bạn trẻ ATLANTA đã hy sinh quá nhiều cho Ba ngày Đại-hôi.
Một lần nữa con xin thay mặt toàn thể anh em Ban Tổ Chức kính gởi lời chúc sức khỏe đến với tất cả Quý Cha và bà con tất cả.
Trân trọng kính chào tất cả quý Cha và Qúy Vị, hẹn ngày gặp lại tại một cuộc đại-hội kỳ tới.


[LNBG-213] mmy denmark – 07/07/2005
p456-117.ppp.get2net.dkhello ba con binh gia o ben USA co dai hoi 50 nam vui wa heng duoc gap lai nguoi wen chac la vui lem con mmy o den mark mua nay di hai dau muon te gieng luon hihihhii toan la nguoi binh gia khong a`very chan hiiii co ai wen wen mmy khong hud???? chuc ba con vui ve de nhieu nhieu a´´ mai mot lap vai trang binh gia nua duoc cho do buon hheheeheh mmy


[LNBG-212] LQL – 07/07/2005
vancsn01.vcd.hp.comKhông ai chịu viết thì tui viết 😉 ĐH 50 năm Bình Giả năm nay tổ chức lại nhằm vào Đại Hội 30 năm tha hương ở Portland, O ri gân. Con gái bà Doạn thì muốn ở lại Portland tham dự hành hương để khiêng kiệu. Nhưng cuối cùng thì LQL cũng đã làm cho ả ta mềm người…ý quên..mềm lòng để đi Atlanta. Thế rồi cả nhà 5 mạng khăn gói ra đi không một lời từ giã. Khi bước ra khỏi cửa máy bay, nhìn thấy một rừng người trong phi trường. Người mô ra mà đông thế! LQL cứ bâng khuâng trong lòng là mần răng mà Ban Tiếp Đón biết mình ở đâu mà đón? Lúc ra đi LQL thấy cồng kềnh nên đã bỏ cái cell phone ở nhà và chỉ đem theo cái cell phone của con gái bà Doạn. LQL đã ghi danh tham dự ĐH từ lâu nên cũng không nhớ là mình đã cho BTĐ số phone nào nữa. Đi dạo một vòng thì gặp anh Hà đi đón anh Hoàng (Đình). Mẹ con chị Hồng từ Portland xuống cũng đang chờ ông anh ra đón mà không thấy anh ấy ở đâu. Đi lòng vòng một chập nữa thì gặp một anh xồn xồn (không biếy là phải kêu bằng chú hay là anh đây?) đang cầm cái bảng ghi hai chữ Bình Giả thân thương. Anh nói là anh đi đón gia đình anh LQL. Thì ra là anh đứng đón ở cửa trước mà mình thì đi vô cửa sau từ lâu. Cũng xin giới thiệu anh này là anh Báu. Thế là cả gia đình về nhà anh chị Báu nghỉ qua đêm. Trước lúc ngủ còn được ăn cháo vịt nữa chứ. Anh Chị Báu rất là hiếu khách và vui vẻ. Nhân tiện đây LQL xin cám ơn anh Chị Báu rất nhiều. Không biết là anh Báu đã tìm được chổ nào để quăng mấy trái dưa thúi chưa? Sáng sớm hôm sau thì anh Báu chở gia đinh LQL qua nhà ông Huân để có người chở lên trại tại vì anh Báu phải ở lại Atlanta để chờ đón gia đình ông Nhành ông Nhàn. Qua tới nhà ông Huân thì LQL gặp ông Tài (Yên Đại) và sau đó thì được anh con rễ ông Huân chở ra trại. Vừa bước chân xuống xe thì LQL được giao trách nhiệm phụ trách lều trại cho bà con và làm việc với anh Hoàng và anh Cao (Xuân Phong). Đảo mắt một vòng thì LQL thấy một cái lều rất quen đã được dựng sẵn. Thì ra anh Ngô Kim Ngọc già rồi mà cũng còn nhớ để mang theo cái lều của LQL. Cám ơn anh Ngọc nhiều nhé. Làm trong ban lều trại cho nên bà con nào tới là LQL được gặp mặt ngay. Có anh đô con tê gặp LQL liền nói: “Mi còn nhớ tau không? Mi học chung lớp với tau đó”. LQL cố moi óc mà chả nhớ cái anh ni là ai. Cho nên anh ta tự giới thiệu là Tùng (Văn Yên) lấy con ông Hương (Yên Đại). Sau đó thì gặp vợ chồng anh Tính quạt. Có lẽ chỉ có mình LQL là biết anh Tính có danh hiệu là Tính quạt. Số là hồi đó anh Tính đá banh ở vị trí hậu vệ và hễ đối phương lừa banh xuống là anh đưa chân ra quạt làm đối phương không té thì cũng bị mất banh. LQL có hỏi anh là còn đá banh đá biếc gì nữa không? Anh trả lời là: “Bây giờ tau chỉ có đá đèn thôi”. Và LQL đã gặp rất nhiều bộ mặt quen thuộc khác mà chẳng còn nhớ tên. Tới chiều thì gia đình ông Nhàn tới. LQL nói với ông là nhà con còn nợ ông tiền chích thuốc nhiều lắm bây giờ ông tính sao đây? Ông trả lời là nợ nhà mi thằng Trí hấn trả rồi 😉 Gặp cái ả xồn xồn tê LQL bèn nói là chào chị thì bị ả ta mắng là chị chi mà chị. Thì ra đó là ả Ngọc Hà. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Xong rồi thì gặp anh Sơn con trai ông Nhàn mà hồi trước học chung lớp với LQL. Cũng quên nói thêm là thời tiết Atlanta nóng quá. Mấy đứa con chơi một hồi là tụi hắn đòi uống nước. Cũng không hiểu tại sao đã đóng lệ phí rồi mà uống nước còn phải trả tiền. Tiền bạc không thành vấn đề ở đây nhưng mỗi lần tụi nhỏ khát nước thì tụi nó phải đi tìm ba mẹ rồi mới được uống nước. Bà con thấy cái thằng bé dễ thương hay đi lòng vòng tìm ba mẹ nó trong mấy ngày ĐH là con út của LQL đó. Còn vụ bóng chuyền thì LQL không hiểu tại sao lại lòi ra một đội khác nữa? Uổng công đội của LQL đã luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho cuộc tranh tài này. Rốt cuộc đội của mình không được tham gia. Lần sau ta đá banh hầy để nhiều người có thể tham dự.


[LNBG-211] Cu Tý – 07/07/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.comThế là lại được đọc, cám ơn “Bác” Duy An, hìhìhi. Chúc tất cả một ngày vui vẽ.


[LNBG-210] Cu Tý – 07/07/2005
cpe-66-91-73-148.hawaii.res.rr.comSao ở đời lại có “lắm kẻ dièm pha, trâu buộc lại ghét trâu ăn” đến thế, mình không làm được nhưng khi thấy người khác làm thì đâm ra ghen ghét, vặt lá tìm sâu. Như cu Tý đã từng nói: “Nếu mình không thích thì không đọc, just skip!” không ai dí súng vào đầu bắt đọc mà. Thú thiệt cu Tý còn tính đợi lúc nào rảnh sẽ viết: Bình Giả mình chỉ có một bầu chữ mà cha con nhà anh cái Ni đã chiếm phân nữa. Họ viết hay thật mà! Anh Duy An, anh đã từng khuyên em: “Nếu mình thấy đúng và không hổ với lương tâm thì cứ làm”. “Vàng thiệt không sợ lửa”, “Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Hơn nữa anh không ngoài mục đích phục vụ bà con khắp nơi về những tin tức và cảm tưởng của mấy ngày đại hội ý nghĩa. Vì qua đó họ có thể biết cách sinh hoạt để học hỏi, hoặc ho biết tin được người thân, bạn bè… Còn cu Tý I enjoy to read your daughter and your writing. Dó đó anh cũng đừng vì một con sâu mà làm sầu nguyên một nồi canh. Tiếc lắm, phí của trời lắm!!! Còn anh bạn hay cô bạn “Tóc dắt vành tai” gì đó cũng nên suy nghĩ lại một tí. Nếu có thể bạn viết đôi dòng về sự hiểu biết của bạn cho bà con thưởng thức**** Cu Tý chỉ nói lên những lời trong lòng vì cu Tý ghét nhất là những người XU NỊNH, DIÈM PHA. I like the straight talk. Do dó BBT thấy có xúc phạm đến ai thì xin cứ tự nhiên lấy xuống. Cám ơn.*** Sorry, chổ ni không phải là chổ để viết những lời như vậy. Nhưng vì đề tài nằm đây, nên cu Tý không biết viết ở đâu vì sợ có ai đọc lại nói thằng cu ni viết chi đây. Nếu cần thiết thì BBT cứ lấy xuống.


[LNBG-206] Nhàn Vũ Santa Ana, CẠ – 06/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netAnh Duy An ơi ! Người quân tử không cần chấp nhất, anh cứ tiếp tục cho tụi nầy nhợ Sau ba ngày đại-hội về chắc mệt nhoài hỷ !Chị và các cháu khỏe cả chứ, các cháu đã đi học hè lại chưa? Thôi thân chào nhẹ


[LNBG-205] Vũ Gia Hòa, Calif – 06/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netTrong lúc lo cho đại hội ở Atlanta, BBT bận phải lo cho Đặc San và tham gia đại hội: có người đến giờ vẫn chưa về nên không có nhiều bài mới. Mong bà con thông cảm cho trang web binhgia.net. Chỉ có mình anh NDAn năng nổ viết tường trình về đại hội! hmm … thế là hết hàng để đọc! Không biết còn ai siêng chút để tường trình cho bà con ta đọc nữa không?!?


[LNBG-204] Nhan Vu Santa Ana CA – 06/07/2005
adsl-69-231-215-233.dsl.irvnca.pacbell.netAnh “Tóc dắt vành tai” ơi ! Những gì mình không làm được hoặc chưa làm được mà có người làm cho mình thì mình nên cám ơn chứ sao lại có những lời khiếm nhã thế, mong bạn nên suy xét laị đi nhẹ Thận


[LNBG-203] Nguyễn Duy-An, Virginia, USA – 06/07/2005
Xin chân thành cám ơn ý kiến xây dựng của bạn “Tóc Dắt Vành Tai”. Thực tình tôi cũng không muốn “post” lên đây những tâm tình chia sẻ của mình quá nhiều, nhưng không có ai viết nên cái trang Đại Hội hơi buồn tẻ, và tôi e ngại tinh thần hăng say và nhiệt huyết của mọi người sẽ xẹp xuống như quả bóng hết hơi nên tôi cố gắng nặn óc viết được gì thì viết mặc dầu tôi cũng rất bận rộn.
Thôi thì tôi tạm ngưng những tâm tình chia sẻ của tôi, chỉ viết thêm phần tin tức về Đại Hội… Hy vọng bà con ta sẽ “post” nhiều hơn để mọi người đọc cho vui, khỏi ngán quá hỷ.
Thân mến trong tình đồng hương. Nguyễn DuyAn.


[LNBG-202] Tóc Da(‘t Va`nh Tai – 06/07/2005
acd52658.ipt.aol.comtại nàm sao bây giờ em chỉ thấy duy-an post không, ddo.c mie^’t tha^’y nga’n wa’. Cha`o Ba.n cu?a ba.n cu?a duy-an


[LNBG-201] BinhGiaXuatNhan – 04/07/2005
ppp-69-238-211-162.dsl.irvnca.pacbell.netLần này không có cơ hội đi tham dự Đại Hội nhưng mong rằng tất cả sẽ có một cuội hội ngộ vui vẻ. Mong rằng lần sau sẽ có dịp tái ngộ tất cả bạn bè trong xứ Binh của chúng mình. Thân Chào, BinhGiaXuatNhan


[LNBG-200] Chúc Mừng Đại Hội – 02/07/2005
pcp03645439pcs.pntiac01.mi.comcast.netXin lỗi với BKT trang web Binh Gia, đã thất hứa không tham dữ Đại HỘi đươc. Em chúc Đại HỘi thật tốt đẹp và thành công. Em Luukhachdatinh


[LNBG-199] Mai toc ngan Gia Na Dai – 02/07/2005
c-67-189-91-113.hsd1.or.comcast.netTinh co qua tham Hoa KY, duoc nghe noi ve trang web này. Muon loi noi day kinh chao toan the quy vi dong huọng Rat tiec it lien he duoc voi quy dong huong nen khong biet cuoc hop mat tuan nay o Atlanta. Xin hoi nho mot ti xiu la quy vi co ten Mai toc the co phai la Co Tinh nguoi Gia HOa. Neu dung vay, xin duoc chuc suc khoe va se lien lac ban biet tap de tien dip lien lac voi Co Tinh. Cuoi nam se ve VN chac chan se ngac nhien den tham Co Tinh Mai toc ng

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời