Thơ (Thiêng Liêng)

Hoa Lòng – Mùa Hiếu (Thơ)

Hoa Lòng
Trắng tay dâng Mẹ cõi lòng,
Chốn xa không cắm bó bông mộ người.
Cầu qua hoa dại của trời,
Dâng cho Cha Mẹ cả đời vì con.
Cửa trời sáng chói vàng son,
Cầu cho Cha Mẹ vui trong cửa trời.
Nay con hái đóa hoa đời,
Dâng lên mộ Mẹ để vơi cõi lòng.
Đoá hoa là đóa hoa lòng,
Xin cho con được tỏ lòng con thương.
Bụi Mờ 
Portland 12-5- 2012
Mùa Hiếu
Bao mùa xa vắng trời thương
Mồ Cha mộ Mẹ gió sương bạc màu
Ai nào tả xiết niềm đau
Cháu con biền biệt quên đâu lối về
Chữ tình chữ hiếu trăm bề
Tiếng thơm Cha Mẹ tràn trề toả hương
Kính dâng Cha Mẹ đền ơn
Cầu xin Thiên Chúa dũ thương con Ngài
Song Thân về chốn thiên đài
Để cho con cháu sánh vai nên người
Gương Cha gương Mẹ để đời
Cháu con hưởng phước Chúa Trời ban ơn.
Bụi Mờ
Portland 13/10/2014

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời