Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Hoài niệm Mẹ!

Ngày mùa – khiến mẹ long đong
Giữa nơi đồng nắng lưng còng cấy thuê
Mồ hôi áo mẹ dầm dề
Bùn sâu níu mẹ phải rê chân gầy
Ác vàng lặn dưới trời tây
Mẹ già tất tả chạy bay về nhà
Ruộng người rồi đến ruộng ta
Một thân còm cõi mẹ ra làm đồng
Đường làng nham nhở đá ong
Gan bàn chân mẹ ứa dòng máu tươi
Mẹ quê cơ cực một đời
Để con an phận tận nơi xứ người
Giờ đây bóng mẹ khuất rồi
Con về quê cũ bồi hồi – lòng đau
Thắp hương… con cúi gục đầu
Nhìn lên di ảnh – giọt sầu òa tuôn.

Sĩ Tử

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời