Đồng hương Bình Giả

Hội Đồng Hương Bình Giả Victoria – Úc Châu – mừng lễ Bổn Mạng.

Melbourne, Úc châu.

Năm nay trời Melbourne cuối đông mưa dầm dề, với cái lạnh cắt da khiến mọi người thấy tự nhiên mình “mập mạp” hơn bình thường vì những lớp áo quần quyện trên người… Nhưng khắc nghiệt thời tiết không làm nhụt chí những anh chị em gốc Bình Giả tại đây lao mình vào việc chuẩn bị ngày Lễ Hội thường niên của mình: ngày Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng của Hội Đồng Hương Bình Giả Victoria.

Việc tổ chức đã được phân công phân nhiệm minh bạch: người nào việc nấy, tuần tự tiến hành: kẻ chuẩn bị thực phẩm, mua quà Trung Thu cho các cháu thiếu nhi, quà cho cuộc xổ số may mắn; người lo chuẩn bị các trò chơi, các bài hát cho buổi văn nghệ; người khác chú tâm chuẩn bị cho Thánh Lễ: truy tìm những bài Thánh Ca thích hợp, các bài đọc, lời nguyện giáo dân, sắp xếp người đọc, người dâng tiến Lễ Vật… . Đặc biệt là những anh chị em trong ca đoàn “cây nhà lá vườn”: suốt 6 tuần liên tiếp, mấy chục anh chị đã hy sinh các buổi chiều Chúa nhật để chuyên chăm tập hát, với suy nghĩ “hát để giúp mọi người thêm sốt sắng trong việc cầu nguyện.”

Việc chuẩn bị hình như không bao giờ hoàn tất, vì vừa xong việc nầy, lại có người đưa ra sáng kiến mới, mong việc tổ chức Lễ Hội năm nay được tốt đẹp hơn… Nhưng rồi ngày mọi người Bình Giả tại Melbourne mong đợi đã đến.

Hôm nay Chúa Nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012, một ngày thật đẹp, lại rơi đúng vào ngày cuối tuần thứ nhất của kỳ nghỉ giữa hai tam cá nguyệt của học sinh tại Tiểu Bang. Nguyện đường Thánh Gia của giáo xứ Chúa Hài Đồng lại một lần nữa hân hoan chào đón hơn 200 giáo dân từ những gia đình giáo dân gốc Bình Giả và con cháu, cùng dâu, rể Bình Giả, từ nhiều thành phố chung quanh thủ phủ Melbourne về tham dự ngày Lễ Hội hàng năm của Hội Đồng Hương Bình Giả. Đặc điểm nổi bật và rất đáng mừng là số thanh thiếu niên năm nay đến tham dự đông hơn các năm trước nhiều; ngoài ra còn có khoảng 20 sinh viên học sinh người Bình giả đang du học tại Úc cũng hiện diện từ đầu đến lúc dọn dẹp vệ sinh sau buổi lễ hội.

Trước giờ thánh lễ, đồng hương Bình Giả tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau trong tình thân ái. Các cha Đặng Đình Nên (từ Sydney qua), cha Nguyễn Hồng Ánh (Phó Xứ tại Craigieburn, Melbourne), cha Nguyễn Văn Bộ và Nguyễn Thái Phúc (cả hai cùng người Quan Lãng Bình giả vừa từ Việt Nam qua thăm Úc, cũng được Hội mời đến dâng lễ cho đồng hương) là những thỏi nam châm thu hút mãnh liệt những đồng hương có mặt. Người người vây quanh các cha, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi, trò chuyện…

Đúng 2 giờ, thánh lễ bắt đầu khi ca đoàn mời gọi mọi người “hãy đến tung hô Chúa, reo mừng Đáng cứu thoát ta … và cùng đến trước thiên nhan dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa.” Tiếng hát cùng hoà theo nhịp theo bước đi của các linh mục tiến lên Bàn Thánh.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế Đặng Đình Nên đã ngỏ lời chào mừng cộng đoàn dân Chúa gốc Bình Giả: “Hôm nay cùng với giáo hội mừng Chúa Nhật 26 mùa thường niên và cùng với Hội Đồng Hương Bình Giả tại Úc mừng lễ Đức Mẹ mân Côi, Bổn Mạng của Hội, xin chúc mừng quý gia đình thuộc Hội Đồng Hương Bình Giả tại Úc trong ngày vui hôm nay, chúc cho Hội được luôn thăng tiến…” Một tràng pháo tay nổ dòn để chào đón quý cha, quý Thầy, cũng như chào đồng hương Bình Giả trong Đức Kitô.

Đại diện cho giới trẻ trong Lễ Bổn Mạng hôm nay, hai cháu Kim Trang và Thiên Ân lần lượt đọc bài đọc 1 bằng tiếng Việt; và bài đọc 2 bằng tiếng Anh. Cháu Kim Trang đọc tiếng Việt không khác gì người Việt dù cháu sinh ra và lớn lên tại xứ con đại thử nầy. Không ít người trầm trồ khen ngọi… Cháu Thiên Ân đọc tiếng Anh, dù không là tiếng mẹ đẻ, nhưng rõ ràng, minh bạch, khúc chiết… làm bao người tham dự hãnh diện và sung sướng.

Trong thánh lễ, cha Nguyễn Văn Bộ công bố bài tin mừng trong đó có đoạn Chúa nói: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt (theo Thánh Mác-cô).

Tiếp theo, cha chủ tế Đặng Đình nên chia sẻ lời Chúa cùng đồng hương. Theo ngài, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn mỗi người thật tâm theo Chúa, hãy “định hướng đời sống cá nhân của mỗi người trong mối tương quan với Chúa và với anh em đồng loại để đạt tới nước trời.” Và ngắn gọn: thông điệp của Chúa thật rõ ràng “muốn đạt được nước trời thì phải HY SINH.”

Và để chiếm được nước trời, “mỗi người chúng ta phải làm một số việc vừa quyết liệt, vừa đau đớn không kém gì hành động chặt tay, chặt chân, móc mắt… mà Chúa nói tới qua Phúc Âm hôm nay. Mỗi người chúng ta có thể làm được những việc vừa quyết liệt vừa đau đớn như vừa nói trên nếu chúng ta biết chạy đến cùng Mẹ Maria, biết nghe lời Mẹ khuyên răn dạy bảo: hãy ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm và hãy năng lần hạt Mân Côi… Chắc chắn khi chúng ta ăn năn thống hối, tôn sùng Thánh Tâm Mẹ, và năng lần hạt, Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Con Mẹ cho chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người luôn biết lắng nghe Mẹ Mân Côi thiết tha kêu gọi, và biết chạy đến Chúa qua kinh Mân Côi. Trong tâm tình tạ ơn trong thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi người trong chúng ta cũng biết sống phó thác nơi Mẹ, để nhờ Mẹ cầu bầu cho chúng ta được sống xứng đáng làm con cái Chúa.”

Trong phần lời nguyện tín hữu, anh Nguyễn Duy Sơn đã đại diện cộng đoàn dâng lên Chúa lời khẩn cầu thiết tha cho Giáo Hội, cho nhà cầm quyền các quốc gia, đặc biệt cho
“nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam biết hồi tỉnh, biết tôn trọng quyền con người, mà tối thiểu là quyền tự do Tôn Giáo của công dân”; cho đồng hương Bình Giả, cho ân nhân của Hội, và cho các linh hồn đồng hương Bình Giả đã qua đời.

Thánh lễ được cử hành rất trang nghiêm, sốt sắng, với sự thông hiệp chân tình của mọi đồng hương có mặt, để mọi người cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình mình, và cho bạn bè, bằng hữu, nói chung, cho mọi người.

Trước khi kết thúc thánh lễ, luật sư Trần Đức Danh, Hôi Trưởng đã lên cám ơn qúy cha đã dâng thánh lễ đồng tế long trọng cho Hội, quý anh chị trong Hội đã bỏ nhiều tâm ý và công sức vào việc chuẩn bị cho buổi lễ được thành công tốt đẹp hôm nay: từ chuẩn bị vật chất như thức ăn, thức uống, quà bánh Trung Thu cho các cháu thiếu nhi, quà xổ số may mắn cho đồng hương tham dự… đến chuẩn bị phần thiêng liêng của Thánh Lễ: chuyên chăm tập hát. Ông cũng không quên cám ơn quý tu sĩ và sự hiện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa, ca đoàn – đã được đặt tên Ca Đoàn Mân Côi từ hôm nay – đã phụ trách hát lễ với giọng ca ngọt ngào, điêu luyện, làm tăng thêm phần thánh thiện và long trọng cho Thánh lễ.

Sau khi Thánh Lễ kết thúc, và trước khi tham dự buổi tiệc và văn nghệ mừng Bổn Mạng của Hội, mọi người tham dự đã cùng quý cha ngồi lại để lên kế hoạch đáp ứng lời kêu gọi đóng góp yểm trợ công trình xây dựng Đại Chủng Viện Vinh-Thanh của Đức Cha Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục giáo phận Vinh. Hộm nay, Hội cũng đã quyết định hằng năm trích một phần qũy sinh hoạt của Hội để dùng vào các công tác từ thiện giúp những đồng hương tại quê nhà Bình Giả đang gặp cảnh khốn khó ngặt nghèo.

Sau đó, mọi người tham dự tiệc liên hoan và chung vui văn nghệ, cùng các trò chơi lành mạnh. Trên các bàn tiệc các chị trong ban tổ chức sắp sẳn các món ăn gọn gàng trông rất hấp dẫn, trang trọng và đẹp mắt. Buổi liên hoan được bắt đầu qua nghi thức ban phép lành của ăn do cha Nên chủ sự. Hơn 200 đồng hương tham dự đã cùng nhau “chia ngọt sẻ bùi”, cùng nhau ôn lại những hình ảnh, những mẫu chuyện,và những kỷ niệm xứ Bình dấu yêu…

Phần Văn nghệ do gia đình anh chị Nguyễn Đình Hiếu đảm trách với sự hợp tác của nhiều nhân vật trẻ gốc Bình Giả và các em nhỏ thuộc thế hệ thứ ba là con cháu Bình Giả trình diễn. Chương trình văn nghệ giúp vui khá phong phú, nhất là qua cung cách trình diễn, khiến khán giả, nhất là bậc lớn tuổi, nhớ lại một thời đầy cam go, khổ ải, nhưng cũng tràn ngập thân thương nơi xứ mang tên Bình Giả …

Ngoài ra, trong Lễ Hội năm nay còn có phần phát lồng đèn và quà Trung Thu cho các cháu Thiếu Nhi, các trò chơi lành mạnh do anh Quỳnh phụ trách, và phần xổ số may mắn…

Buổi liên hoan văn nghệ chấm dứt vào 6 giờ 30 chiều. Mọi người ra về thư thới hân hoan, vấn vương bao kỷ niệm đẹp của Bình Giả. Bắt tay tạm biệt nhau, ai cũng thốt lên câu “hẹn gặp mặt nhau vào lễ hội năm tới, dù không mấp máy vành môi…

Một người xứ Bình xa quê.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời