Thơ

KIẾP NÔNG DÂN (thơ)

KIẾP NÔNG DÂN
Nhìn cảnh thật đau lòng
Nông dân quá long đong
Hết heo rồi lại chuối
Cuối cùng cũng tay không 
 
Trước đây đốn cà phê
Vì nợ nần ê chề
Cây tiêu giờ bị chặt
Khốn khổ đời dân quê
 
Trồng tiêu đâu có dễ
Đầu tư đủ trăm bề
Công sức,bao nần nợ
Giờ thua lỗ ê chề
 
Nông dân chạy loanh quanh
Mộng làm giàu đâu thành?
Suốt đời chỉ là khổ
Rên xiết thấu trời xanh
 
Làm ăn mãi lỗ thua
Vật giá cứ tranh đua
Có lên không có xuống
Gian khổ suốt bốn mùa
 
Vì chính sách chủ trương
Kinh tế với thị trường
Bán buôn không có bạn
Khiến dân khổ trăm đường
 
Xoài Nhật một triệu bảy
Xoài ta rẻ tận đáy
Bán vừa bán vừa cho
Khổ đau này ai thấy?
 
Đường sống giờ không còn
Gia đình với vợ con
Không lẽ ngồi chịu chết
Đành bỏ lại nước non.
 
Lân Ngọc
Follow Me:

Trả lời