Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Lời cho con

Con ơi !
Trời Galang đêm nay nhiều sao quá
Bố đang tìm vì sao nhỏ của con
Vì sao thân thương của đôi mắt nai tròn
Đang lâ’p lánh bên ngàn vì sao khác
Vì đất nước bố sống đời chim vạc
Đành tạm quên con trong tuổi măng non
Để lại sau lưng chờ đợi mỏi mòn
Người vợ trẻ sắt son cùng đứa con thơ dại
Con ạ ./
Bố vẫn biết con của bố sẽ chưa hiểu hết những gì bố nói
Vì khi bố đi, con bố vẫn nằm nôi
Vẫn cười vô tư trước nghịch cảnh cuộc đời,
Tròn mắt dại khi rời tay bố
Nhưng bố vẫn viết, coi như con đã lớn
Đã hiểu hết rồi cái nghĩa của thương đau
Đã hiểu vì sao con bố phải xa nhau
Để thông cảm niềm sầu tư của bố
Con yêu ơi ! có những chiều lộng gió
Đứng trên đồi bố nghe nhớ xa xăm
Nhớ ngạch cửa thân quen dẫn vào chỗ con nằm
Nhớ tiếng con khóc trong đêm trường khát sữa
Những buổi trưa nắng Galang đổ lửa
Bố chợt nhớ đôi má ửng hồng ,cặp môi con đỏ xinh xinh
Nhớ quay quắt hơi thở dạng hình ,
Đứa con dại phải chịu mồ côi khi vừa đầy tháng .
Hỡi thời gian đừng vội hằn lên trán ,
Những ưu tư sầu não của cuộc đời ,
Hãy để con của bố thật thảnh thơi ,
Với huyền thoại” Bố đi làm xa lắm “,
Hãy để những bông hoa tươi thắm
Nở rộ trong hồn tắm mát tuổi thơ ngây
Gió lộng ơi ! hãy thổi sạch những gợn mây ,
Đang kéo đến giăng đầy đôi mắt nhỏ .
Bố hy vọng, một ngày không xa lắm ,
Bố trở về nhìn lại mảnh vườn xưa
Mẹ và con ra đứng dưới bóng dừa ,
Ôm bố khóc khi miệng cười rạng rỡ .

Galang 1981 – Hằng GA

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời