PHƯỢNG CHỜ
Ve gọi hè nức nở
Thao thức phượng nở hoa
Đời học trò đi qua
Đếm từng bước thời gian
Anh tìm chút bình an
Thắm đỏ màu hoa phượng
Anh trao gởi yêu thương
Hỡi em tình yêu phượng

Mai mốt đi hai đường
Phượng trôi về quá khứ
Đôi đường đời lữ thứ
Giữ màu phượng trong em
Mùa phượng về anh xem
Hoa rụng đỏ con đường
Tan nát màu hoa phượng
Còn đâu em ngày xưa
Trần Ngọc Vinh, ngày 23/4/2019

PHƯỢNG CHỜ **
Ve sầu kêu nức nở
Cánh phượng đỏ sân trường
Hè vừa phà hơi thở
Đã qua rồi mùa xuân.
Những hẹn hò bâng khuâng
Trống tan trường rộn rã
Bạn bè người một ngã
Ai đó còn vấn vương!

Người về qua phương ấy
Kẻ ở lại bên này
Thời gian dài biết mấy
Giọt lệ nào cho vay !
Thương ai tuổi vai gầy
Mắt hẹn hò gặp lại
Bàn tay buồn nắm mãi
Lắp bắp lời chia phôi!

Nỗi niềm chưa phai phôi
Phượng về gieo nỗi nhớ
Tình vương sầu một thuở
Giờ hai đứa hai nơi !
* cảm xúc từ PHƯỢNG CHỜ của Trần Ngọc Vinh
Luong Nguyen, ngày 19/5/2022
Hình ảnh: Lam Nguyen