Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Sáng say chiều xỉn của chồng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Sống với hơi chua lẫn mùi hèm
Người ấy thường hay nắm tóc tôi
Và những khi uống đã hơi phê
Bảo rằng tôi giống như “con ở”
Nên chẳng nương tay chẳng nể vì
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa xe cưới rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Lầm lỡ tình duyên với “hũ chìm”
Buồn quá hôm nay xem “phụ nữ”
Thấy người phê phán cảnh say sưa
Giận mình lỡ dại đi lầm bước
Và tiếc cho đời một giấc mơ
Nếu biết rằng tôi có chồng này
Trời ơi! Ba mẹ có buồn lây?
Có còn nghĩ đến thằng con rể
Tựa thú đi hoang chẳng phải người.
Ngày 4/11/2018
Thành Tín