Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Tâm sự cùng Chúa Hài đồng (Nguyễn Hoàng Quỳnh Tiên)

Tâm sự cùng Chúa Hài đồng

Lạy Chúa hài đồng kính mến! Kì thi học kì I bận rộn của con sắp qua đi để nhường chỗ cho mùa giáng sinh vui vẻ và cũng là đón ngày sinh nhật của Chúa.Thế là món quà của con dành cho sinh nhật Chúa gần hoàn tất khi con thi xong hết các môn, chỉ còn 1vài môn còn lại. Con vui vì Giáng sinh sắp đến và con sẽ có những chùm điểm để dâng tặng cho Chúa.

Chúa ơi! Lúc này đây mọi người đang háo hức sắp xếp đèn ngôi sao, cây thông, dây đèn trang trí cùng nhiều vật liệu làm hang đá để chuẩn bị mừng sinh nhật Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vui lắm đó! Giáng sing này, non sẽ viết nhiều tấm thiệp để tặng cho các bạn và người thân của con cùng những lời chúc thật thánh thiện, tất nhiên là Chúa cũng có 1 tấm thiệp chúc mừng của con tặng Chúa trong ngày trọng đại của Chúa, ngày Chúa sinh ra đời. Cuối cùng con xin Chúa cho con thi các môn còn lại làm bài tốt để món quà của con được trọn vẹn và đày đủ ý nghĩa nhất trong mùa giáng sinh này, con cũng muốn tâm sự với Chúa mấy câu thơ con vừa nghỉ ra.

Lạy Chúa!

Mừng sinh nhật Chúa
Nhà nhà háo hức
Chuẩn bị tưng bừng
Đón Chúa hài đồng

Điện đền giăng đầy
Ngôi sao lấp lánh
Chúa từ trời cao
Hiển linh xuống trần

Quỳ bên hang đá
Con cầu Chúa thương
Cho quê hương con
An lành hạnh phúc

Người người mọi chốn
Hiệp nhất yêu thương
Sống tình bác ái
Rạng danh Chúa Trời.

Con của chúa

Nguyễn Hoàng Quỳnh Tiên.

Lớp Gioan 4. Giáo xứ Vinh Châu.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời