Chào Mẹ Maria Mân côi
Tháng mười kính Mẹ nay trở về
Đoàn con dương thế hoan ca chúc
Ngước lên Mẹ với cả say mê
Tháng mười bên Mẹ chuỗi Mân côi
Cõi lòng e ấp khó mở môi
Nơi buổi ban sơ lời sám hối
Tâm tư hồi hộp mãi không nguôi
Mỗi khi nhớ Mẹ thấy nôn nao
Bởi tâm còn đó những khát khao
Trước thềm đại dịch bao tội lỗi
Của kẻ tham vọng với tình tiền
Tháng mười mầu nhiệm bên Mẹ hiền
Tâm tư với Mẹ một đôi điều
Của lòng con dại chưa đủ hiểu
Xin Mẹ tha thứ – Mẹ, Mẹ yêu
Tháng mười mênh mang tiếng chuông chiều
Đánh động hồn ai chốn cô liêu
Cho lòng yêu Mẹ với Thiên Chúa
Hầu con nên giống một hương kiều
Ngày 1/10/2013
Sỹ Hành