Bài viết khác

Thầy Carolo (thầy Charles) một cuộc đời tỏa sáng

Thày Carolo Nguyễn Thành Triệu là dân Trà Kiệu ( Quảng Nam )- vốn có truyền thống Đạo Công giáo rất lâu đời. Đồng thời, sâu lắng trong huyết quản của thày là tính cách khẳng khái, tinh thần hy sinh chịu khó, thói quen cần kiệm giản đơn…vốn là bản sắc của dân Quảng. Thày Carolo đã chắt lọc, để dung nạp vào đời dâng hiến Phan sinh của mình những tính cách tuyệt vời ấy. Nhìn chân dung thày Carolo với những nét hằn chằng chịt, cũng đủ để ta hình dung những giá trị đầy nhân văn ấy nơi thày. Cuộc đời thày cứ trôi suốt 88 năm trường với những đóng góp cho Tỉnh Dòng, cho Cộng đoàn mình đang sống, cho những phận người xung quanh… không là những việc lớn lao và tên tuổi, nhưng chỉ là những việc hết sức bé nhỏ, nhưng ắp đầy tình yêu với Chúa và với anh em mình: lo cho anh em những bữa ăn, trồng những luống khoai, nuôi bầy gà, tỉa những cành lá cho dê, thăm viếng những người già neo đơn trong làng, khuyên người khô Đạo bằng những lời động viên đơn sơ từ Tin Mừng, lạch cạch trên chiếc xe Honda cũ rích để dự tĩnh tâm với anh em trong cụm,…Và thày đã được Chúa gọi về, khi đang lao tác tại mảnh vườn xanh mơ của Cộng đoàn Thỉnh viện ( Bình Giã )…Nét đẹp nơi thày không chỉ thế, nhưng trên hết tất cả là một đời sống nội tâm sâu thẳm, với nhiều giờ nguyện ngắm và chiêm niệm mỗi ngày! Thương thày quá: một tu sĩ hèn mọn và đơn sơ, khó nghèo và thanh thản một cách tự nhiên… như hơi thở và nụ cười của chính mình vậy…! Trên Thiên Quốc, xin thày chuyển cầu cho chúng con ơn Chúa- đủ để sống trọn Ơn gọi Thánh hiến trong suốt hành trình làm người, làm con Chúa và làm người anh em của nhau và của mọi người.
( ảnh: trích ảnh từ fb Lam Nguyen )

(Nguồn từ Facebook: Mung Tran)

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời