Thơ

Thơ Em Tặng – Trần Quyền

Thơ Em Tặng

Tặng: Nguyễn Lệ Ngọc

Nước mắt nào em khóc trong đêm tối
Nỗi bùi ngùi ru mộng buồn trong tôi
Em khóc nữa cho tình ta son phấn
Nửa đời vui gọi tình mộng xa xôi

Lệ sầu nào vơi khi nhớ người
Bóng đêm hiu quạnh buồn chơi vơi
Tôi gọi tên em đêm trăng nhạt
Sưởi ấm tim tôi tình kiếp đời

Em ơi! Tìm về nơi yêu dấu
Xoả bóng hồn ta vơi lệ sầu
Hãy hôn lên môi tình em nhé!
Em sẽ biết, tình tôi nặng sầu.

Đêm nay tôi buồn bóng cô đơn
Nhớ em giây phút sầu trong lòng
Em vui đâu đó từng canh mộng
Không anh! Em có nhớ tận cõi lòng

“Nước mắt nào em khóc trong đêm tối
Lệ sầu nào vơi khi nhớ người
Anh ơi! Tìm về nơi yêu dấu
Kỷ niệm tàn tro, nén hương tro tàn”

Trần Quyền
(MAY-6-2001 người viết tặng tôi)

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời