Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Hồ Thị Hương Duyên)

Chúa Hài Đồng kính yêu của con!

Chúa có vui không khi một mùa Noel nữa lại về. Con rất vui khi lại đến ngày sinh nhật của Chúa và mọi người ai ai cũng vui và mong chờ tới ngày Giáng Sinh. Tới ngày Giáng Sinh, Chúa có khỏe không? Con rất khỏe nếu con bị bệnh sẽ không đón ngày Giáng Sinh được, nếu con bị bệnh, thì con vẫn phải lên nhà thờ để ăn ẩm thực và coi văn nghệ. Nhà con vẫn chưa làm hang đá nhưng con sẽ kêu Mẹ làm hang đá trước ngày Giáng sinh.

Hôm qua, con đi lễ, con đã cầu một ước nguyện là cho con học giỏi, chăm ngoan, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô và mọi người. Nhưng số phận của những người nghèo thì còn rất khó khăn và cực nhọc. Con mong sao cho những người nghèo được sống hạnh phúc và những người giàu phải biết giúp đỡ những người nghèo khó đang cần sự giúp đỡ của những người giàu. Con mong sao những ước nguyện trên sẽ thành hiện thực.

Chúa ơi, con chỉ viết được đến đây thôi. Con tạm biệt Chúa và hẹn gặp Chúa vào tuần sau, con sẽ viết nhiều bức cho Chúa và còn trò chuyện với Chúa nữa.

Con của Chúa!

Hồ Thị Hương Duyên

Lớp 1

Khối: Sống Đạo 1

GX Vinh Hà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời