Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Nguyễn Ngọc Linh Thùy)

Thương gửi Chúa Giê-Su Hài Đồng.

Một mùa Giáng Sinh lại đến, trong tâm tình hân hoan vui mừng con chẳng biết lấy gì để gởi đến Chúa trong ngày sinh nhật của Ngài. Con chỉ có những lời tâm tình nhỏ bé để dâng tặng Chúa thôi.

Chúa Hài Đồng ơi, vì yêu thương chúng con mà Ngài đã đến thế gian, , phải chịu sinh ra trong máng cỏ hang lừa, chắc là lạnh lắm phải không Chúa? Con thương Chúa lắm. Con phải làm gì để Chúa bớt lạnh bây giờ? Con biết rồi, con sẽ siêng năng đi lễ, chăm chỉ học hành, vâng lời cha mẹ nhiều hơn nữa để Chúa được vui nghe Chúa. Nhưng con xin Chúa điều này: Chúa hãy luôn ở bên con mỗi ngày, nếu con luôn được Chúa giúp đỡ, con tin là con sẽ làm được Chúa ơi. Xin Chúa Hài Đồng đến và soi sáng cho con biết cố gắng thật nhiều để trở thành con ngoan trò giỏi, là một em thiếu nhi thánh thiện Chúa nhé!

Cuối cùng, con thương chúc Chúa một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc bên Mẹ Maria và thánh Giu-Se. Con yêu Chúa Hài Đồng nhiều lắm!

Con của Chúa

Nguyễn Ngọc Linh Thùy.

Lớp 2

Khối: đến bàn tiệc Thánh

GX Vinh Hà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời