Viết thư Cho Chúa Hài Đồng

Thư gởi Chúa Hài Đồng (Phạm Thị Liên)

Kính dâng Chúa Hài Đồng!

Hôm nay con đã cầm bút lên viết thư cho Chúa. Con rất vui sướng vô cùng. Con rất buồn vì con không thực hiện những điều mà con đã hứa với Chúa. Con biết Chúa cũng rất buồn, nhưng bây giờ Chúa đừng buồn nữa. Tại vì đã có rất nhiều bạn nhỏ đã viết thư cho Chúa. Mỗi ngày đi lễ con lại nhớ đến Chúa, con cùng chia sẻ những điều mà con từng mơ ước với Chúa. Mỗi lúc con buồn con cũng chia sẻ với Chúa. Nhưng đã có rất nhiều lần con buồn, cũng có lúc con vui. Đi lễ con cầu nguyện với Chúa những điều mà con mơ ước từ xưa đến nay. Như là được học giỏi, mau lớn để giúp ba mẹ làm việc, ba khỏi bệnh. Nhưng các mơ ước của con đã không thực hiện được, con rất là buồn.  Nhưng Ba Mẹ con lại nói là : con hãy chờ, đến một ngày nào đó ước mơ của con sẽ được hoàn tất. Con lại trả lời là : con sẽ nghe lời ba mẹ, con sẽ chờ. Nhưng con lại lên trường con không vâng lời thầy cô, không chơi tốt với bạn bè. Còn ở nhà con đã nghe lời ba mẹ, giúp ba mẹ làm việc nhà. Con sẽ cố gắng vâng lời ba mẹ, thầy cô và anh chị, chơi tốt với bạn bè. Để Chúa Hài Đồng yêu con nhiều hơn va có thể giúp con thực hiện những ước mơ trên.

Phạm Thị Liên

Lớp 5

Khối : đến bàn tiệc Thánh

GX Vinh Hà

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời