Chúa Hài Đồng thân mến!
Hôm nay là ngày Giáng Sinh, Chúa Hài Đồng sinh ra trong mọt máng cỏ, nhỏ bé,không có gối chăn để ủ ấm cho Chúa, vì Chúa sinh ra trong một máng cỏ toàn rơm. Còn chúng ta có chăn, có gối còn được trên nệm êm ấm áp. Chúng ta được vậy mà Chúa không ghét chúng ta mà lại còn yêu thương tất cả mọi người như thương Ba Mẹ của Chúa. Bây giờ con sẽ tặng cho Chúa một bài thơ về Chúa Hài Đồng.
Hôm nay là ngày Giáng Sinh.
Chúa Hài Đồng sinh ra trong một máng cỏ, nhỏ bé.
Khi Chúa sinh ra,
Thì Chúa được mọi người tôn thờ.
Chúa Hài Đồng cũng yêu thương mọi người.
Con xin hứa sẽ vâng lời Ông bà, Cha Mẹ
Và cố gắng thường xuyên đi lễ
Cầu nguyện và yêu thương
Giúp đỡ mọi người như Chúa.
Con ngoan của Chúa.
Vũ Hồng Ngọc Trâm
Lớp 3
Khối : Lớn Lên Trong Chúa Thánh Thần
GX Vinh Hà