Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

VanNghe Tho MauTu 40

Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Văn Nghệ – Thơ

Sắp Xếp Bài Theo : Ngày Tháng | Tác Giả | Mẫu Chữ Cái

Tạ Ơn Đời (Thụy Hồng) – Văn Nghệ / Thơ – 09/04/2007
Ta trượt ngã trên đường tình nhiều bận
Vẫn đứng lên dù tim đã bập dầm
Dù cho tình tặng lòng mấy vết thâm
Ta vẫn tạ ơn đời cho ta biết

Tản Mạn Ký Ức (Thanh Phương) – Văn Nghệ / Thơ – 17/01/2010
Sầu dâng cõi lòng đắm đuối
Chiều rơi từng sợi nắng vàng
Lang thang nẻo đời muôn lối
Lạc đường dĩ vãng mênh mang

Tấm Lòng Nhân Ái (Nguyễn Hùng Vỹ) – Văn Nghệ / Thơ – 24/11/2009
Dưới quê Đồng Tháp miền Tây
Có một bà này Bùi Thị Nguyệt Nga
Bà con thường gọi chín Nga
Là con thứ chín trong nhà đông con

Từ Giã (Vũ Gia Hòa) – Văn Nghệ / Thơ – 09/02/2008
khuya nay em đi rồi
ai đó buồn chơi vơi
chỉ một lời tạm biệt
sao nghe thật rã rời

Từ Phụ (Bụi Mờ) – Văn Nghệ / Thơ – 18/06/2005
Phụ Thân chèo lái gia đình
Trung can nghĩa đảm thâm tình bao dung

Tự Bạch Đêm Khuya (Hồ Tuấn) – Văn Nghệ / Thơ – 08/07/2009
Thức trắng đêm này ta với ta
Ngoài sân sương phủ, gió lay cành
Đêm vắng cô liêu thêm tĩnh lặng
Se lạnh con tim sưởi tấm lòng.

Tự Tình (Hồ Văn Lành) – Văn Nghệ / Thơ – 06/05/2010
Em ạ ta buồn nên uống say
Nợ trần đem trả, trả rồi vay
Đời ta sao lắm điều cay đắng !
Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi say !!!

Tự Thú (Trầm Thiên Thu) – Văn Nghệ / Thơ – 02/03/2009
Tôi tiếc mấy đồng lẻ cho người hành khất
Mà lại đi uống café
Tôi hà tiện lời cảm ơn với người giúp đỡ
Mà lại tán gẫu vẩn vơ

Tha Hương Tình Xuân (T2) – Văn Nghệ / Thơ – 17/01/2008
Tâm tình xuân gởi đến đồng hương
Nghệ-Tĩnh muôn phương những nẻo đường
Tha hương chút tình người viễn xứ
Cuộc đời trăn trở những buồn vui

Thay Áo (Nguyễn Ngọc Sáng) – Văn Nghệ / Thơ – 17/01/2006
Cây thay áo mới mùa xuân
Em thay áo mới đi dâng lễ chùa

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời