VỀ LẠI QUÊ HƯƠNG
Em về thăm lại thôn xưa
Quê hương Bình giã nắng mưa hai mùa
Thăm hàng lúa mới đong đưa
Đường xưa gió mát,bóng dừa bên mương
Em về thăm lại con đường
Ghồ ghề sỏi đá vấn vương tơ lòng
Bao nhiêu kỷ niệm ước mong
Tuổi thơ hai buổi thong dong đến trường
Gặp ba thấy mẹ mà thương
Ông bà cô bác ,mái trường thân yêu
Ốm o tiều tụy tuổi nhiều
Một đời lam lũ bao nhiêu ân tình
Em về gặp lớp bạn mình
Có chồng có vợ có còn con xinh
Ngậm ngùi đứng trước vong linh
Bạn bè xấu số bệnh tình ra đi
Sớm mai thức giấc mỗi khi
Chim kêu ríu rít,tiếng gà ó o
Bao năm viễn xứ âu lo
Lòng em bối rối tơ vò xuyến xao
Chuông ngân giáo xứ nao nao
Gia đình lũ lượt bước vào thánh cung
Cầu ơn trên ,phước đến cùng
Gia đình con mãi vầy sum an lành
Lân Ngọc