27 tết tại quê hương Xứ Bình đang diễn ra không khí nhộn nhịp, xe cộ đông hơn mọi ngày, xe lớn, xe bé đâu ra mà lắm thế, người buôn bán cơ hội bày hàng quà bánh, hoa quả tại các ngã đường và quán xá dọc theo con đường huyết mạch Xứ Bình, tập trung lớn nhất là các “phố” hoa tại chợ Bình Giả. Mặc dầu hoa mới chỉ trưng bày khoảng 70% nhưng cũng tô thắm màu sắc sinh động cho mùa xuân Xứ Bình. Các cổng chào giáo xứ, giáo họ đều đã trang trí màu sắc xuân, con đường liên xã cũng đã được treo đều đặn các lá cờ đỏ và băng rôn “Chúc mừng năm mới”. các con đường làng lớn nhỏ đang được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, màu khói xanh đốt cỏ rác đó đây, gởi nhớ nhiều kỷ niệm êm đềm của tuổi còn hồn nhiên. Điều khác lạ là vào ngày hôm nay rừng hoa tại chợ thương mại Ngãi giao đã có đông người qua lại mua hoa, còn tại Xứ Bình người mua hoa vẫn còn ít ỏi. Theo thói quen dân mình vẫn để sát ngày ( 30 tết ) mới đi mua sắm hoa và mọi thứ khác. Còn vài ngày nữa, không khí mua sắm tết mới thực sự tưng bừng nhộn nhịp.
Chim én đã về, mùa xuân cận kề. cầu chúc quê hương một mùa xuân thanh bình, yên vui và hạnh phúc.
BBT