Bài viết khác

Xuân tha hương (thơ)

Buốt giá lùa về len vai áo

Trôi về nỗi nhớ tiếng gà trưa

Lệch vầng nhật nguyệt ngùi cố quận

Nắng úa đi hoang chốn quê xưa

Lạc nẻo xứ người sầu lên mắt

Trang face rộn rã nhắc xuân về

Cúi đầu, sơn, dũa, hoài sấp mặt

Gượng cười tê buốt nỗi xa quê

Thâu canh vọng tưởng vui đoàn tụ

Gia đình sum họp đón xuân sang

Xứ người vò võ thân lữ thứ

Thèm sao hơi ấm, giọt nắng vàng

Mẹ gói đợi chờ khuôn bánh tét

Lì xì cha gửi trọn nhớ thương

Đáy ly rượu đắng pha nước mắt

Bạn bè lưu tán bạt  muôn phương

Nâng ly nhắm nỗi sầu chia cắt

Vận nước tan hoang khéo chia lìa

Phương trời đăm đắm niềm trôi dạt

Héo úa chân mây mảnh trăng khuya

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 3.jpg

Gió đêm leo lét mờ lửa nến

Nguyện ước quê hương hưởng thái bình

Mẹ già, em nhỏ thôi lây lất

Xuân thì thiếu nữ trọn ân tình.

Phạm Toàn, Xuân 2019

Follow Me:

Trả lời