Văn Vần Trưởng Thành

Xuân Về Nhớ Mẹ Hiền

Mẹ tôi tuổi ngoài bảy mươi

Thấy con thấy cháu mắt cười long lanh

Một đời phúc hậu hiền lành

Chắt chiu cơm áo để giành cháu con

Chân đi gót mẹ đã mòn

Tay vàng khô héo vẫn còn siêng năng

Chăm con giỗ cháu bữa ăn

Đêm dài giấc ngủ mẹ nằm chưa yên

Vẫn lo bát gạo đồng tiền

Thương con nhớ cháu ở miền quê xa

Mẹ ơi! Lòng mẹ bao la

Xuân về cháu chắt quanh bà đông vui

Long lanh mắt ngọc mẹ cười

Thấy con, thấy cháu, thấy đời ấm no.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời