Bài viết khác

Xuân xa Quê (thơ)

TẾT ĐẾN
Tến đến tha phương buồn chi lạ
Không cúc ,chẳng đào , nỏ hoa mai
Một mình thui thủi chẳng gặp ai
Không hoa ,không quả, chẳng bánh chưng
Cô đơn lặng lẽ sau khung cửa
Miên man thầm nhớ chốn quê xa
Trách đời răng tạo tết mần chi ??
Để phải bây chừ nhớ như ry !!!!!

XUÂN BUỒN
Xuân lại về trên đất mẹ quê cha
Thầm nhắc ta đang già thêm một tuổi
Sao thời gian lại trôi đi quá vội ?
Nhìn lại ta sao quá nhiều tội lỗi

Ở nơi đây buốt giá lạnh bờ môi
Tự hỏi lòng bao giờ niềm vui tới ?
Đón xuân sang hờn tủi nặng tâm hồn
Nhìn đôi chim tự an ủi mình thôi

Xuân tha hương sao ta thấy bồi hồi
Lòng khắc khoải nhớ quê mẹ nơi xa
Không đâu bằng xuân quê cha đất tổ
Khổ nỗi niềm nên đành phải ly hương

Cứ xuân về là ngóng mãi phương xa
Mỗi xuân qua cuộc đời ta ngắn lại
Lòng suy tư miên man hồn ngây dại
Cuối cuộc đời , sao ta mãi lênh đênh !!

Chúclam…. toe

Follow Me:

Trả lời