Hồ Văn Lành

Có một ngày

 


Có một ngày anh sẽ phải xa em, 

 Trời vẫn nắng, mây vẫn trôi êm ả, 
 Chim vẫn hót rộn vang trong vòm lá,
 Lớp vẫn vui, trò vẫn đọc y - tờ... 

 Chỉ một người ngồi trong lớp ngẩn ngơ, 
 Mắt đỏ hoe mãi nhìn về phía cổng, 
 Đợi chờ ai mà lòng như lửa nóng... 
 Khoảng sân nào in dấu bước chân quen!

 Có một ngày em không muốn đặt tên, 
 Đó là ngày anh nói lời tạm biệt, 
 Phút chia tay chắc sẽ là da diết, 
 Anh xa rồi, thơ ai viết cho em...? 


 Hồ Văn Lành


About Quốc Huy

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.