Mục vụ

TA MUỐN CON TÍCH CỰC HƠN

 

cha giảng tĩnh tâm kể câu chuyện ngắn xúc tích như sau: có 2 thanh niên, 1 ông có đạo và một ông không có đạo, cùng chạy xiếc xe mô tô phân khối lớn trên đường, bỗng 2 anh đều trượt ngã vì đường trơn, chiếc xe nặng quá rất khó để dựng nó dậy, anh thanh niên có đạo vội quỳ xuống chắp tay khẩn khoản nài xin Chúa giúp, xin Mẹ hộ phù và xin các thánh nam nữ cầu bầu, lúc ấy Thánh Phê rô va Chúa Giêsu đi qua thấy 2 người vậy. Chúa Giêsu chỉ anh có đạo đang khẩn cầu sốt xắng, nhưng Thánh Phê rô bảo kể nó Thầy ơi, nhìn qua phía anh không đạo, anh ta đang nỗ lực hết mình để dựng chiếc xe dậy, mồ hôi nhễ nhãi, anh vất cả áo mặc ra vừa gồng sức đẩy xe vừa chưởi rụa đủ thứ tiếng nước ngoài, Chúa bảo Thánh Phêrô lại phụ nó một tay ( cái anh cầu nguyện thiếu nỗ lực thì Chúa không màng đến). Qua câu chuyện muốn ngụ ý rằng Chúa muốn con người nỗ lực trong niềm tin, thay đổi cuộc sống với cái nhìn mới, tích cực hơn, nỗ lực tha


y đổi bản thân, nỗ lực chống trả sự cám dỗ, Đức Giáo Hoàng Phan Xi Cô Ngài cũng bỏ hâm mộ xem bóng đá vì ở cuối trận đấu thường thấy mấy cô gái ăn mặc sắc si tay cầm biểu tượng chiến thắng được chiếu lên truyền hình, từ đó Ngài quyết không xem bóng đá nữa. Ngài luôn luôn nỗ lực thay đổi những thói quen mà qua đó không cho phép mình tiến bộ trong đức tin. Cũng vậy người tín hữu đừng bằng lòng với cái sợ tội vụn vặt, cũ kỹ, mà hãy xét mình và đổi mới tích cực những thói quen chưa tốt của mình, mọi sự nỗ lực sẽ được Chúa rất thích và trợ giúp chúng ta. Cám ơn Cha giảng lễ đã gợi lên cách xám hối mùa chay tích cực, tác động và hiệu quả hơn./.

About Pet Hưởng

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.