Oanh Trương

MỪNG LỄ MÂN CÔI

 MỪNG LỄ MÂN CÔI

Hôm nay mừng lễ Mân côi
Bổn mạng Hiền mẫu ta thời hân hoan
Khấn xin Mẹ hãy tuôn ân
Để con luôn được bình an mỗi ngày

Mân côi kinh ấy diệu thay! 
Trong mọi hoàn cảnh dù ngày hay đêm 
Một lòng giữ trọn niềm tin
Dâng cho Mẹ hết nguy nan hiểm nghèo 

Dù khi vắng vẻ quạnh hiu 
Dù khi con bị bêu rêu giữa đời
Dù ai khinh mạn chê cười
Bình an con giữ, nụ cười con mang

Đời con dẫu lắm trái ngang 
Bể dâu khốn khó đa đoan tủi hờn
Mẹ bên con đó một đời 
Từ Bi Hiền Mẫu rạng ngời Phúc Ân

Chúa trao Mẹ bốn đặc ân 
Thế gian ai đươc một phần Mẹ ơi!
Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của đời 
Đồng Trinh, Vô Nhiễm, Lên Trời Xác Thân 

Thiên cung chẳng vướng bụi trần 
Mẹ thương ban xuống, đóa hồng Mân Côi
Đoàn con ngưỡng vọng quê trời
Hiệp lòng tôn kính chung lời tôn vinh!
 ♡♡♡
20/9/2023
ttko1981
( Bài thơ này con làm nhân dịp mừng lễ Mân Côi, Bổn mạng giới Hiền Mẫu của giáo xứ Vinh Hà 01/10/2023. Con xin cảm ơn Cha, một nhạc sĩ, một thi sĩ và là một bậc Thầy đã góp ý chỉnh sửa câu từ ở bốn câu cuối, để không chỉ giới hạn trong "giáo xứ Vinh Hà", mà cho tất cả những ai yêu và tôn kính Mẹ Maria)


About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.