LÚA XUÂN BÌNH GIÃ

 LÚA XUÂN BÌNH GIà


Trưa nay trời nắng chang chang

Mình em xuôi ngược dọc ngang nẻo đường

Hai bên ruộng lúa thơm hương

Một bên mùi sữa thoảng vương giữa đồng


Một bên  lúa chín trĩu bông

Vài ba đám ruộng, cuộn rơm ánh vàng

Trời xanh mây trắng nắng trong

Những con chim nhỏ thong dong lượn lờ


Yên bình một giấc mơ trưa

Quê em xuân đã về chưa hỡi người

Gởi ai trong trẻo nụ cười

Gởi ai gió mát bên đời sắc xuân


ttko_1981






Tháng 2/2024

About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.