Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Chỉ là mình cứ hay nhớ nhau thôi,
Mà cũng lạ, hình như là rất nhớ,
Cả trong mơ nỗi nhớ cũng lên ngôi!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà sao mình cứ thầm gọi tên nhau,
Để có lúc cả đêm dài thao thức,
Thầm ước mong có đôi cánh nhiệm mầu!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà mỗi ngày không gặp lại ngẩn ngơ,
Rồi vội vàng lật từng trang facebook
Như gã khờ, ai đó tập làm thơ!!!!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Sao trang thơ anh viết cũng bồi hồi,
Ai đó đọc rồi lắc đầu không hiểu,
Để có người thầm hiểu một mình thôi!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà mỗi lần đọc tin nhắn của nhau
Lòng bất chợt lại bồi hồi xao xuyến
Như tình yêu lưu luyến thuở ban đầu…
Hồ Văn Lành
Chỉ là mình cứ hay nhớ nhau thôi,
Mà cũng lạ, hình như là rất nhớ,
Cả trong mơ nỗi nhớ cũng lên ngôi!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà sao mình cứ thầm gọi tên nhau,
Để có lúc cả đêm dài thao thức,
Thầm ước mong có đôi cánh nhiệm mầu!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà mỗi ngày không gặp lại ngẩn ngơ,
Rồi vội vàng lật từng trang facebook
Như gã khờ, ai đó tập làm thơ!!!!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Sao trang thơ anh viết cũng bồi hồi,
Ai đó đọc rồi lắc đầu không hiểu,
Để có người thầm hiểu một mình thôi!
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Mà mỗi lần đọc tin nhắn của nhau
Lòng bất chợt lại bồi hồi xao xuyến
Như tình yêu lưu luyến thuở ban đầu…
Hồ Văn Lành
Đâu có phải là tình yêu em nhỉ!
Trả lờiXóaSao từ ngày lưu luyến giã từ nhau,
Có một người từng đêm dài thao thức,
Lặng lẽ buồn, lặng lẽ với đêm thâu!