Ảnh

BÊN BỜ ĐỜI HOANG

 BÊN BỜ ĐỜI HOANG

(Hay câu chuyện “Ngày Thứ Ba Tuần Thánh”: Giu-đa và Phê-rô)


Tháng Tư gió dịu qua đồng,

Ba năm chuyện cũ rượu nồng Cana.

Bây giờ sắp đến Vượt Qua

Về Nam đường cái quan xa bụi mờ…


Vào thành cứ ngỡ giấc mơ,

Áo khăn rợp đất rừng cờ cọ xanh…

Rab-bi, Luật sĩ đành hanh:

“Khéo đời thợ mộc mà tranh ngai vàng!”


Bê-ta-ni bữa cơm sang,

Cam tùng báo trước liệm thân xác Thầy.

Nghĩa tình sâu, cạn là đây,

Ba trăm đồng sánh Chân Thầy thiệt hơn!


Sa-lem chìm giữa hoàng hôn,

Nghìn năm một thuở tiệc buồn chia ly.

Vượt Qua xưa lại về đây,

Máu Giao ước mới của Thầy trao ban.


Tình Thầy độ hết tâm can,

Hạ mình quỳ xuống rửa chân từng người.

Trao thịt mình, hiến máu tươi,

Nhiệm mầu Thánh Thể muôn đời hiến dâng.


Mặc lời thiêng mặc ân cần,

Ba năm tình nghĩa tham sân một ngày!

Bỏ bàn tiệc ấm duyên Thầy,

Ấm tình huynh đệ sum vầy bên nhau.


Giu-đa bước vội đi mau,

Xa bàn tiệc bóng đêm thâu sụp về.

Con đường giờ phủ đêm mê,

Liêu xiêu chân bước hồn ê ẩm sầu!


Làm sao quên chuyện Vườn Dầu,

“Nụ hôn bán Chúa” ai sầu hơn ai?

Đêm hôm ấy thật quá dài,

Nên gà chưa gáy báo ngày sang canh!


Phê-rô cứ tưởng trung thành,

Đồng cam cộng khổ vẹn tình sư môn.

Một lòng một dạ sắt son,

Ai dè đành đoạn “chối luôn ba lần”!


Những ngày cuối ở trần gian,

Tưởng đâu đầy ắp hạnh thông phước phần.

Ai ngờ phản bội vong ân,

Giữa hàng môn đệ nghìn lần mến thương!


Ai qua mới biết đoạn trường,

Cứ về Tuần Thánh mà thương Con Người.

Nhắc mình để nhớ không ngơi

“Nụ hôn bán Chúa” “ba lời chối” xưa.


Thấy mình trong dáng Giu-đa,

Sân si bỏ lại nhà cha sẵn chờ.

Vẫn đầy giọt lệ Phê-rô,

Gọi mời sám hối bên bờ đời hoang!


Sơn Ca Linh (Thứ Ba Tuần Thánh 2025)



(Oanh Truong đã xin phép tác giả, Cha Joseph Trương Đình Hiền để đăng bài thơ và ảnh)

About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.