TÌM VỀ DĨ VÃNG
Ngày tháng ra đi ta còn ở lại
Bên góc đời cằn cỗi bến tha hương
Chút tình thương mang rao bán đọc đường
Chẳng ai mua, rồi đau thương còn lại.
Gã da vàng lê thân đi khắp lối
Trên con đường sao cứ mãi xa xôi
Đang tìm ai giữa phố vắng không người
Mang tâm sự của những người viễn xứ.
Tìm quê hương trong tâm tư nỗi nhớ
Mảnh đất gầy bao biến cố trôi qua
Ta lớn lên nhờ khoai sắn dưa cà
Nay rao bán thịt da người ngoảnh mặt !
Gã moi tim tìm lại đời chua chát
Nơi quê hương mẹ đói khát thân gầy
Ta lớn lên bằng dòng sữa chua cay
Thành mật ngọt tràn đầy tình mẫu tử.
Giờ ngồi đây bên cuộc đời viễn xứ
Mắt trông về quá khứ lắm đau thương
Ngậm ngùi ơi những giọt lệ đoạn trường
Ta xin gởi về quê hương nguồn cội.
Đời còn gì nơi đoạn đường còn lại
Mãi loanh quanh cho mỏi mệt thân người
Chẳng còn gì để tìm chút vui chơi
Rồi nằm xuống nghỉ ngơi cùng cát bụi .
SUỐI. CẠN.
0 comments:
Đăng nhận xét