Bài Vở Cũ Tin Tức

HopMatDHBGWashington2009 DongHuongHTD



Họp Mặt Đồng Hương Bình Giả
vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Rứa là quân choa đã chính thức xuất đầu lộ diện ngay tại thủ đô của đất nước Hoa Kỳ… Chuyện lạ quá phải không các bạn?

Thường thường chúng ta chỉ nghe nói tới hội đồng hương Bình Giả ở California hay Texas, Oregon, hoặc Denver (Colorado), New Orleans (Lousiana) và Atlanta (Georgia – nơi tổ chức đại hội 50 năm Bình Giả vào tháng 7, 2005) chớ nỏ khi mô nhắc đến chuyện dân Bình Giả vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Rứa mà chuyện lạ cũng đã xảy ra vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 28.06.2009 tại Gainesville, Virginia. Nỏ nhiều nhặn chi nhưng cũng đủ để làm ấm lòng những kẻ xa quê…

Họp Mặt Đồng Hương Bình Giả Maryland, Virginia, Washington DC & West Virginia

Tất cả đều nhờ công khó của anh Cao Xuân Trí (con ông bà Hiệp, gốc Vĩnh Phước) đã bỏ nhiều thì giờ va công sức liên lạc qua điện thoại, email cũng như “năn nỉ” từng người gốc Bình Giả đang định cư tại 3 tiểu bang Maryland, Virginia, West Virginia và thành phố thủ đô Hoa Thịnh Đốn nơi cha Inhatiô Nguyễn Duy Lam (dòng Phanxicô) và cha mới Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng (gốc An Hà, dòng Cát Minh) đang tu học. Ngoài việc nối kết tình thân của đồng hương Bình Giả trong vùng, mục đích chính của buổi họp mặt lần này còn mang một ý nghĩa đặc biệt để chúc mừng cha mới Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng (thụ phong linh mục ngày 22.05.2009) và lễ bổn mạng thánh Phêrô (29.06) trước khi ngài lên đường trở về Việt Nam.

Vì đây là buổi họp mặt “vô tiền khoáng hậu” của đồng hương Bình Giả tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, và hầu hết các thành viên là giới trẻ “sinh sau để muộn” nên chúng tôi xin mạn phép đưa lên danh sách tất cả những gia đình tham dự để mọi người có thể “nhận diện bà con họ hàng” qua gốc tích và nguyên quán cha mẹ của chúng tôi:

Quý Khách:

  • Cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng (dòng Cát Minh) và ông bà cố Hồng (An Hà) đến từ Calgary, Alberta, Canada.
  • Cha Inhatiô Nguyễn Duy Lam (dòng Phanxicô) đang du học tại Washington, DC.
  • Hiệp (bà Huệ, Vĩnh Phước) đến từ Dallas, Texas.

Đồng Hương Bình Giả vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn:

  • Gia đình anh chị An – Dung (Virgnia):
    • Anh An: Con ông bà Minh (Quy Hậu); chị Dung (dâu Bình Giả)
  • Gia đình chị Chi (Virginia):
    • Chị Chi: Con cô Minh (Vĩnh Phước)
  • Anh Chinh (Maryland):
    • Anh Chinh: Con chị Mỹ (Vĩnh Hòa), cháu chị Xoan (Maryland)
  • Gia đình anh chị Cường – Hạnh (Maryland):
    • Anh Cường (rể Bình Giả); chị Hạnh: Con ông bà Lam (Vĩnh Lộc)
  • Gia đình anh chị Hậu – Tâm (Virginia):
    • Anh Hậu: Em anh Lễ (Văn Yên), chồng chị Anh con ông bà Trực (Vĩnh Phước); chị Tâm (dâu Bình Giả)
  • Gia đình anh chị Hùng – Xuân (Maryland):
    • Anh Hùng (rể Bình Giả); chị Xuân: Con ông bà Quế (Vĩnh Hòa)
  • Gia đình anh chị Hưng – Nhung (Maryland):
    • Anh Hưng (rể Bình Giả); chị Nhung: Con ông bà Tài (Đông Yên)
  • Gia đình anh chị Kiệt – Xoan (Maryland):
    • Anh Kiệt: Con ông bà Lục Liên (Nghi Lộc); chị Xoan: Con ông bà Quế (Vĩnh Hòa)
  • Gia đình ông bà Tài (Maryland), gốc Đông Yên.
  • Gia đình anh chị Thi – Châu (West Virginia):
    • Anh Thi (còn gọi là Thảo): Cháu ông bà Mỹ (Vĩnh Phước); chị Châu (dâu Bình Giả)
  • Gia đình anh chị Thịnh – Hiệp (Virgnia):
    • Anh Thịnh (rể Bình Giả); chị Hiệp: con cô Minh (Vĩnh Phước)
  • Gia đình anh chị Trí – Hiền (Virginia):
    • Anh Trí: Con ông bà Hiệp (Vĩnh Phước); chị Hiền: Con ông bà Hàn (Gia Hòa)
  • Gia đình anh chị Trung – Hằng (Virginia):
    • Anh Trung: Con ông bà Hiệp (Vĩnh Phước); chị Hằng (dâu Bình Giả)
  • Chị Vui (Maryland): Con ông bà Lục Liên (Nghi Lộc)

Mặc dầu con số đồng hương Bình Giả định cư tại vùng thủ đô Hoa Thịnh đốn “rất khiêm tốn” (chỉ hơn 10 gia đình ở ba tiểu bang Maryland, Virginia, West Virginia, và thành phố Washington, DC) nhưng nhờ hồng phúc quý khách (cha Lam, cha Hoàng, ông bà cố Hồng và bà Hiệp) cũng như công khó của mọi người, đặc biệt là anh chị chủ nhà Thịnh – Hiệp, chúng tôi đã có một buổi chiều tối thật vui và thân tình với những món ăn rất ngon miệng kèm theo những câu chuyện tâm tình rất Bình Giả…

Sau phần giới thiệu “gốc tích” từng gia đình, chúng tôi vừa ăn tiệc vừa kể chuyện tiếu lâm, vừa xem DVD Đại Hội Đồng Hương Bình Giả (Atlanta – 2005) cũng như trao đổi email, điện thoại để nối kết tình thân, và đương nhiên không thể thiếu màn chụp hình lưu niệm. Quý vị có thể xem “ablum” hình ảnh buổi họp mặt của chúng tôi theo đường “link” dưới đây:

http://picasaweb.google.com/duyan99/BGDC09#slideshow

Vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn có rất nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử Hoa Kỳ; đặc biệt nhất là Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ xây cất bên trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (nhà thờ lớn nhất nước Mỹ và đứng hàng thứ 7 trên toàn thế giới). Trong quá khứ đã có khá nhiều đồng hương Bình Giả từ khắp nơi về thăm vùng thủ đô nước Mỹ, kể cả quý cha và ông bà anh chị em từ Việt Nam qua du lịch… Hy vọng trong tương lai, hội đồng hương bé nhỏ của
chúng tôi sẽ có dịp hướng dẫn quý vị đi thăm những tượng đài tưởng niệm và các viện bảo tàng tại thủ đô Hoa Kỳ, ngắm lá vàng mùa thu hay động thạch nhũ ở Virgnia, hoặc đi viếng “Núi Đức Mẹ Lộ Đức” ở Maryland, và ngay cả đi thăm những mỏ than khổng lồ ở West Virginia…

Một lần nữa, chúng con xin chân thành cám ơn quý cha, ông bà cố và toàn thể quý ông bà anh chị em đã không quản ngại đường sá xa xôi cách trở (có nhiều người phải lái xe hơn 2 giờ đồng hồ) để cùng nhau tìm về với cội nguồn con cháu người Bình Giả… Chúng con kính chúc cha mới Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng “thượng lộ bình an” trên đường trở về “vinh quy bái tổ” và nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn luôn đồng hành cùng cha mới trên con đường phục vụ trong Thiên Chức Linh Mục thuộc dòng Cát Minh.

Ghi nhanh:
Đồng Hương Bình Giả vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời