Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Kỷ Niệm 50 Năm Định Cư (1955 – 2005)

Mồng năm mười một năm lăm
Tìm nơi sinh sống là năm khởi đầu
Nói riêng giáo xứ Vinh Châu
Là người cùng hạt không đâu khác mình
Xuân Phong, Nghi Lộc, Phú Linh
Và cùng Phi Lộc thuận tình với nhau
Khởi hành xe trước xe sau
Xôn xao trông ngóng đến mau nơi này
Khi xe vừa đổ xuống đây
Rừng thiêng nước độc nơi này cũng ghê
Cây xanh bao bọc tứ bề
Khỉ heo cọp báo cận kề bên ta
Mỗi người cho chí mỗi nhà
Quyết tâm khắc phục để mà dựng xây
Ai đem ta đến chốn đây
Bên kia Tầm Bó bên này Ruộng Tre
Mặc dầu bất tiện trăm bề
Bà con một dạ quyết thề ở đây
Ra công gắng sức từng ngày
Chặt cây đốn lá xứ này mọc lên
Từ khu dưới đến xóm trên
Hàng nhà thẳng tắp, vách phên gọn gàng
Xong nhà ổn định chuyển sang
Phát nương dọn rẫy lập đường sinh nhai
Trong vòng mới một năm hai
Bắp ngô mì sắn lúa khoai đầy nhà
Công ơn phải nhớ cha già
Vừa lo phần rỗi vừa là làm ăn
Mặc dầu bao nỗi khó khăn
Trăm nghìn thử thách thì gan vẫn bền
Lớp ngã xuống lớp lớn lên
Trải bao năm tháng vẫn tồn màu tươi
Đến nay vừa chẵn năm mươi
Xứ này tươi đẹp gấp mười gấp trăm
Nơi này ai dựng ai chăm
Công ơn người trước ta thầm ghi sâu
Dù ai có ở nơi đâu
Nhớ ngày kỷ niệm Vinh Châu mà về./

Viết ngày 15 tháng 02 năm 2005.
Nguyễn Hùng Vỹ
Ghi chú: Trong dịp này, giáo xứ Vinh Châu mừng Kim Khánh 50 năm.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời