Sáng tác Thơ Văn Nghệ

MÀU ÁO XANH RÊU

Đà Lạt mùa này có lạnh không em ?

Sương còn trắng những đồi thông quạnh quẽ ?

Hồ Đa Thiện còn biếc màu hoa khế?

Thung lũng vàng còn lắm những người qua ?….

Anh đã xa Đà Lạt – rất xa !

Còn thương lắm, sương mù giăng kín ngõ

Thương một chiều bên Đồi thông hai mộ

Ngẩn ngơ tìm một tà áo xanh rêu….

Anh đã từng đón những buổi hoàng hôn

Trên đỉnh núi Langbiang cao vợi

Một mình thôi- lòng vẫn hoài ngóng đợi

Phía trời xa có màu áo xanh rêu !

Anh vẫn chờ vô vọng một tình yêu

Dẫu biết thế nhưng lòng không quên được.

Em đã xa,  xa rồi trong mộng ước

Anh muộn màng góp nhặt những thương yêu !!!

Hồ Văn Lành

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời