Bài Vở Cũ Thơ Văn Nghệ

Tự Tình – Hồ Văn Lành

 

 

Tự Tình

 

Em ạ ta buồn nên uống say
Nợ trần đem trả, trả rồi vay
Đời ta sao lắm điều cay đắng !
Say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi say !!!

Em tặng cho ta một chút tình
Hé cho ta thấy chút bình minh
Để ta ôm mãi đời mộng tưởng
Đâu biết mình đang tự giết mình !!!

Đêm nay ta lại ngắm sao trời
Để hồn phiêu bạt chốn xa xôi
Nhớ em, ta nhớ em nhiều lắm !
Ao ước gần em một phút thôi !

Em giống sao kia cuối chân trời
Cho ta mộng tưởng suốt đời thôi
Từ ngày hôm ấy, em xa xứ
Để mãi trong ta nỗi đau đời !!!

 

Hồ Văn Lành

 

 

Facebook Profile photo
Follow Me:

Trả lời