Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Đẽo Cây Cày

Người ta thợ mộc làm nhà
Anh Hai thợ đẽo tạc  ba cây cày
Góp nghề canh tác xưa nay
Một nghề phụ thuộc bề dày nhà nông
Không lao lực chẳng thong dong
Không ngành nghề chính chẳng dòng nghiệp dư
Lận lưng cái búa lưỡi cưa
Cây rìu dùi đục sớm trưa hành nghề
Những cây gỗ thẳng anh chê
Chọn cây khúc khuỷu gồ ghề cong cong
Gặp cây ưng ý vừa lòng
Bê về anh đẽo đừng hòng khuyên can
Ơi chàng thợ đẽo già gân
Cầm cây cày bặt thương thầm anh ghê
Mui cày ba góc anh đè
Khoét vành hàm ếch chẳng chê chỗ nào
Vỏ măng mặt diệp trơn bào
Lệch nghiêng nửa độ đất nào dám cương
Luồn cây chạng náng ngang lưng
Giữ cho đòn ỉn đồng cân thăng bằng
Seo cày tay nắm vững vàng
Đi cày như thể cặp nàng thả rông
Đây cây con trối thẳng đòng
Xâu qua lủng lẳng đừng hòng tuột ra
Giây cày bện xoắn dắc đa
Cột dù nối niệt choàng qua cổ bò
Trai cày lúc… lắc… rì…hò…
Cùng cô thôn nữ chăm lo ruộng đồng
Có cây cày bặt sướng không
Hỡi nàng thiếu nữ thỏa lòng em chưa
Lòng ưng mà bụng không ưa
Có cây cày bặt nắng mưa dãi dầu./.
Tổng Chân

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời