Sáng tác Thơ Văn Nghệ

Đinh Hợi Nhắn Heo

Heo ơi ta bảo Heo này!
Năm qua Bính Tuất, Heo đầy lao đao
Lở mồm, long móng nguy sao
Người nuôi cả nước nôn nao rộn ràng
Từ thành thị tới thôn làng
Đi đâu cũng thấy luận bàn, âu lo
Heo nhiễm bệnh thật nguy to
Bao nhiêu tiền của đổ vô trại chuồng
Giờ đây gặp nỗi tai ương
Heo không xuất được thê lương cảnh này
Lấy gì để trả nợ đây?
Lấy gì để sống qua ngày hỡi Heo?
Thật là nghèo lại hoàn nghèo
Thiên tai dịch bệnh bám đeo hại người
Đau lòng dạ xót Heo ơi!
Mong Heo hãy hiểu để rồi cố lên
Năm nay Đinh Hợi đổi tên
Cầm tinh Heo hãy làm nên nghiệp nhà
Phải phấn đấu hơn năm qua
Chăm ăn đẻ mắn nhiều ra bầy đàn
Quyết không để dịch lan tràn
Giúp người nuôi đứng vững vàng tiến lên
Xuất chuồng liên tục luân phiên
Dân giàu nuớc mạnh ba miền Việt Nam
Nhắn Heo nhân dịp đầu năm
Cũng là ước nguyện của trăm họ người
Xin Heo ghi nhớ lấy lời
Người mà có của Heo thời có công.

Nguyễn Ngọc Sáng

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời