Sáng tác Thơ Văn Nghệ

EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG?

Anh hỏi em: Em có nhớ anh không ?
Dẫu là không, mong rằng em nói “Có”
Bởi trưa nay, nhặt đôi cành phượng đỏ
Anh chợt buồn và cũng chợt nhớ em !
Hạ nồng nàn, nên gởi nắng về thêm
Gió im lặng chờ nghe lời em nói
Nhớ ngày xưa, gió đùa làm tóc rối
Em thẹn thùng khi anh trộm nhìn em !
Nhớ trưa nào, ai đó thích ăn kem
Mình mải miết đạp xe đi xuống phố
Nắng trưa hè làm má ai ửng đỏ
Hay tại ai vừa mới ngỏ lời thương!
Hạ nồng nàn cho mây tím vấn vương
Mưa níu chân ai chiều tan lớp học
Mưa ướt mắt ai, cứ ngỡ ai vừa khóc
Anh khù khờ – dỗ mãi : “Nín đi em” !
Mình xa nhau cho nỗi nhớ dài thêm
Em ra đi đúng giữa mùa phượng nở
Để bây giờ, ngắm phượng hồng rực rỡ.
Tự hỏi lòng- em có nhớ anh không ?

HỒ VĂN LÀNH

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời