Giao Lưu Xứ Bình

Giao lưu Xứ Bình (Tháng 09 Năm 2005)

Sổ Lưu Niệm Bình Giả (Tháng 09 Năm 2005)


[LNBG-283] Chúc Mừng – 30/09/2005
ip200214.gpc.eduNhờ web ni họ lại gặp nhau. Mong BBT đừng trách vì chỗ ni là chỗ nói lên cảm tưởng, nhưng mà hẹn hò nhau cũng hiệu nghiệm lắm lắm….


[LNBG-282] Tuyet Mai – 30/09/2005
px2so.cg.shawcable.netY An Ha (Mary Nguyen). Tuyet Mai em di Hong dạy Xin lien lac lephong610@shaw.ca Se noi chuyen sau


[LNBG-281] Mary Nguyen – 28/09/2005
ppp-70-129-56-3.dsl.rcsntx.swbell.netHello Tuyet Mai Co phai em di Hong khong? Y An Ha day neu phai cho goi loi tham V a cung rat cam on cac ban da lap ra website Mong ba ccon dong huong Bing Gia luon binh an manh khoe


[LNBG-280] Nguyen Bình Nghiloc – 25/09/2005
proxy03-hcm.vnn.vnXin Chào Mọi người Chắc vì bão lụt nên kô thấy giải trí gì nữa hết hy vọng het bão sẽ có truyện đọc tiếp


[LNBG-279] Đặng Viết Tính, Calgary Canada – 23/09/2005
s01060040052ac568.cg.shawcable.netGia đình Tính Lan muốn liên lạc với gia đình Phúc Thế, Houston Texas, hiện tại gia đình đang cư trú ở đâu xin liên hệ số phone (403) 272 – 4947 or (403) 650 – 8641 để chúng tôi biết tin tức.


[LNBG-278] Không có chi – 22/09/2005
adsl-158-13-80.asm.bellsouth.netKhông có chi


[LNBG-277] Trần Chí Dũng – 22/09/2005
adsl-dynamic-pool-xxx.fpt.vncảm ơn BBT rất nhiều, tôi đã nhận được thư của Cha Huy


[LNBG-276] Vũ-hồng-Nhàn Santa Ana – 18/09/2005
adsl-69-231-201-69.dsl.irvnca.pacbell.netĐã khá lâu không thấy Anh Duy An viết lách chi thêm….? Đề nghị với anh tiếp tục những loạt chuyện ngắn, chuyện dài cho anh em nhờ. Cám ơn.


[LNBG-275] Nguyễn Duy An, Virginia, USA – 16/09/2005
Gởi người bạn học của cha Nguyễn Thanh Huy ở Hà Nội, Việt Nam: Tôi đề nghị bạn gởi email cho BBT theo địa chỉ BinhGiaWeb@yahoogroups.com và BBT sẽ chuyển email của bạn cho cha Huy để ngài sẽ liên lạc trực tiếp với bạn. Cám ơn. DuyAn.


[LNBG-274] Hà nội, Việt nam – 15/09/2005
adsl-dynamic-pool-xxx.fpt.vnhôm nay vô tình lướt trên mạng tôi phát hiện trang wed mang tên quê mịnh vui quá, vì được biết nhiều thông tin bà con mình ở nước ngoại Tôi xin chia sẻ những sự mất mát những đau buồn…từ vật chất đến tinh thần mà quý đồng hương Bình Giã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina đang phải gánh chịu. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Tà Pao ban thêm sức mạnh và lòng can đảm để quý bà con vượt qua được cơn thử thạch Nhân tiện đây tôi rất mong Ban quản trị mạng cung cấp cho tôi địa chỉ E-mail của cha Nguyễn Thanh Huy là người ban học của tôi


[LNBG-273] Hải Hồ, San Jose, California – 14/09/2005
adsl-68-124-46-179.dsl.snfc21.pacbell.netTôi rất cảm động khi tình cờ được đọc trên Vietfun có anh bạn nào lấy tên langthang gì đó post lên lời kêu cứu đồng hương do cơn bão Katrina gây ra vả cho website binhgia.net nên tôi mới biết đến website này, thực sự thì tôi không phải là người BG, chỉ có ông Anh lấy vợ ở đó mà thôi, trên trang web này có phim video do anh ta quay nửa. hồi xưa lúc còn ở VN cũng thường về BG chơi,nào là đất đỏ bụi bặm, xe cộ thì đỏ lòm… nhưng không hiểu sao , càng xa BG thì càng nhớ BG, những con bò, những chiếc xe bò bánh gỗ ghiến cót két trên mặt đường… Tôi rất sung sướng được biết đến Website này đã đưa tôi về lại trong trí nhớ năm xưa, những địa danh như Vinh Trung , làng 2, Làng 3, làng 1, Nghi Loc, Xuan Phong…nhiều và nhiều lắm, rồi sẽ có dịp nào đó tôi lại quay trở lại BG thăm lại bà con anh em, và…hít thở những làn bụi đất đỏ Chân thành cám ơn và khen ngợi đến những quí vị đã sáng lập ra trang web này, rất hửu ích và thực dụng. Thân ái- Hai Ho


[LNBG-272] Gia đình Nhường -Thủy Edmonton- Alberta – Canada – 10/09/2005
s01060011957a5f51.ed.shawcable.netChúng tôi xin cùng được thông cảm và chia sẻ những đau buồn,mất mát…từ vật chất đến tinh thần mà quý đồng hương Bình Giã trong vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão Katrina đang phải gánh chịu. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban thêm ân sức và lòng can đảm để quý vị vượt qua được cơn thử thách và Thánh Giá mà Ngài đang gửi tới cho quý vị.Vẫn nhớ tới quý vị trong lời cầu hằng đêm.Thân ái.Nhường-Thuỷ và Hai Cháu.


[LNBG-271] Vinh Trung, Bình Giã – 08/09/2005
proxy03-hcm.vnn.vnXin cám ơn quí ban đã đưa tin tức, hình ảnh, và lời kêu gọi lên trang web để bà con cùng chia sẻ vui buồn trong cơn hoạn nạn của mấy trăm người quê ta trong cơn bão lụt. Xin trân trọng những tấm lòng vàng “là lành đùm lá rách” của mọi người với bà con ta, đặc biệt nhất là những cháu bé đã nhịn quà để gom góp giúp đỡ những người hoạn nạn vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Chúng tôi ở bên nhà cũng theo dõi tin tức trên TV và báo chí, nhưng không có gì cụ thể, và có nhiều tin đồn tầm bậy! Cám ơn anh An đã sớm gởi email và nhắn gởi người bên nhà theo dõi trang web Bình Giã để biết thêm tin về bà con bên đó. Nguyện xin Chúa Mẹ gìn giữ mọi người trong cơn khốn khó và trả công bội hậu cho quí vị.


[LNBG-270] LQL – 06/09/2005
palwebproxy2.core.hp.comQuỹ Bảo Trợ ĐHBG có direct transfer account, chẳng hạn như PayPal không? Có cái này thì không sợ thư bị thất lạc và nó gọn gàng nhanh chóng.


[LNBG-269] Đặng viết Tính, Calgary Alberta Canada – 04/09/2005
s01060040052ac568.cg.shawcable.netGia đình chúng tôi, Tính Lan và các cháu xin được chia sẻ những đau thương, mãt mát, buồn phiền và thất vọng tới đồng hương Bình Gĩa New Orlean. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả qúy vị, xin Chúa Mẹ nâng đỡ, chở che và dìu dắt đoàn chiên của Ngài qua cơn hoạn nan. Thân aí.


[LNBG-268] Gửi người BÌNH GIẢ , VIỆT NAM viết ngày 25/8/05 – 04/09/2005
c-24-20-221-17.hsd1.or.comcast.netThú thật là đã lâu không vào web và cũng không gưĩ bài cho anh Ngọc vỉ P ” có tuôỉ” nên quên trước quên sau. UP vưà mới từ VN Bình Giả qua laị Mỹ hôm qua Có nghe nói là ai đó nhắc khéo có lẽ UP sợ phê bình nên không gửi baì. UP vội vào xem đây. Thưa, không phaỉ đâu Chính những lời phê bình mới đưa đến sự thành công chứ không phải lơì khen đâu bạn. UP đã từng bị “chặn đường….chê, phê bình đã đành còn móc méo và có khi còn bị hù hú vía mà chưa ngán..nữa đó. UP đã gửi bài cho anh Ngọc rồi, một truyện ngắn có nhắc đến kỷ niệm ngày xưa khi còn đi học ở trường trung học Vinh Trung, với nhan đề SÂN TRƯỜNG HOA PHƯỢNG NỞ” một câu truyện nói về con gái dân mình cũng đâu “hiền” , chưa có đường….cong.. con.. gái cũng biết thương thương..nhớ nhớ chứ bộ giỡn sao! nhưng vì anh Ngọc nói đánh máy sót vì đánh máy lại bài này từ truyển tập truyện ngắn QUA MẤY MÙA THU của UP phát hành vào năm 1999. UP đang viết một truyện ngắn MÊNH MÔNG NỖI BUỒN” nói về người cháu yêu ông cậu em tinh thần của mẹ mình trong thời chiến. Và sẽ gửi anh Ngốc nay mai truyện viết về người chị xấu số của UP là chị Loan tặng bạn đọc nhé. UP cũng đã có 4 CD UP hát nhạc tìinh ,đang thực hiện cuốn thứ 4 hát chung với một người bạn, nếu ai muốn chia sẽ với UP xin cho điạ chỉ sẽ gửi tặng đễ chia sẻ cho vui Kỳ này UP đi công việc và có “dù” về thăm quê chỉ vỏn vẹn đúng 2 ngày là “dzọc” rồi. Nếu đang có cơ hội đi học cố gắng học nha. UP tin chắc bạn sẽ thành cộng Ước mong được tặng bạn cuốn CD về mẹ UP thực hiện để bạn cảm nghiệm được công lao cuả me. Cuốn CD naỳ được rất nhiều nơi “order” và được cho la thành công nhất trong 3 cuốn CD QUA MẤY MÙA THU, CÔ BÉ BÌNH GIẢ VÀ ME; GIÒNG SUỐI YÊU THƯỢNG Cuốn thứ 4 là HOÀI CẢM. Cũng có thể sẻ có nhiều người lên tiếng “phê bình” sau lời tâm sự này đó bạn ợi Nhưng không sao, mình đang cần khai thác những cái mình đang thiếu… Cầu chúc bạn thành công trên con đường học vấn.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời