Chính ngày lễ 27/8 từ 08g30 các bà với sự hỗ trợ của các ông từng đơn vị đã cùng thi đua dựng lều trại trong tinh thần vui tươi phấn khích. Đến 14g00, Thánh lễ mừng Thánh Nữ đã được cử hành cách long trọng và sốt sắng với khoảng 1.000 bà mẹ và Cộng đoàn tham dự.
Như lời Cha Phêrô chia sẻ trong thánh lễ: “ … Có lẽ Thánh Mônica đã phải đau khổ và khóc hết nước mắt vì chồng vì con, nhưng Thánh nhân vẫn tin tưởng vào ơn của Chúa thương giúp, Ngài đã kiên trì cầu nguyện và luôn dõi bước theo chồng con. Quả thật, tình Chúa không thua sự nhẫn nại của con người, sau này chồng con của Ngài đã phục thiện và trở nên những vị thánh cho Giáo hội … từng người mẹ hãy học nơi Thánh Mônica biết liên lỉ kết hợp với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Từng ngày từng giờ hãy dâng lên Chúa lời kinh nguyện khi hạnh phúc cũng như khi gặp đau khổ …”.
Một nét son trong ngày lễ này đó là: mỗi bà mẹ đều chia sẻ niềm vui của mình cho việc thực thi đức ái bằng việc góp vào “Quỹ bác ái Mônica” để chia sẻ cho những gia đình khó khăn.
Qua thánh lễ và một ngày vui chơi có thể nói được rằng: tinh thần của các bà các chị thật tuyệt vời. Các trò chơi cũng mang những ý nghĩa. Để cho Gia đình được êm ấm hạnh phúc cần lắm sự hỗ trợ của chồng con. Để có bữa cơm ngon lành cho con cái cha mẹ phải khó nhọc vất vả, hạnh phúc gia đình cũng đong đầy nụ cười nước mắt của mẹ cha. Trong mọi gia đình không thể thiếu sự chịu thương chịu khó, khéo tay hay lảm hay làm, siêng năng tháo vát của mẹ hiền …