Gởi người em Bình giã.
Em gái quê tôi miền đất đỏ
Xứ Bình vất vả với nghề nông
Thương em tôi da thịt mặn nồng
Thơm mùi nắng hồng lên đôi má
Em gái quê tôi miền đất đỏ
Xứ Bình vất vả với nghề nông
Thương em tôi da thịt mặn nồng
Thơm mùi nắng hồng lên đôi má
Quê hương tôi đậm tình ngô lúa
Nuôi cuộc đời chất phác thơ ngây
Bên Mẹ già tóc bạc tháng ngày
Cha vất vả dựng xây cuộc sống
Rồi thời gian cho em khôn lớn
Tuổi hoa niên em đẹp trăng tròn
Những mùa xuân chào đón tình em
Hoa mai nở khắp miền thôn xóm
Hoa đồng nội thơ ngây duyên dáng
Sắc hiền hòa mộc mạc yêu thương
Em tôi ơi, nét đẹp ruộng vườn
Hoa trinh nữ hương tình chung thủy
Em không khoe sắc màu rực rỡ
Tấm hoa lòng nở nhụy hương xuân
Mối tình riêng ngày tháng chờ mong
Bên quả mộng chín hồng duyên dáng
Em tôi ơi ! cuộc đời đen bạc…
Đừng để lòng héo úa thời gian
Thắp sáng lên ngọn lửa tâm hồn
Để em thấy con đường đi tới..
T2