Bài Vở Cũ Tin Tức

HopMatCaVienHatBinhGia NguyenTuong



Họp Mặt Các Ca Viên Hạt Bình Giả

Chúa nhật 29/11/2009 Tại Giáo xứ Vinh Hà, Giáo hạt Bình Giả , bắt đầu vào lúc 14 g 00 đã diễn ra buổi họp mặt các ca viên thuộc tất cả các ca đoàn các giáo xứ trong giáo hạt Bình Giả:

  • Ca đoàn giáo xứ
  • Ca đoàn Gia trưởng
  • Ca đoàn Hiền mẫu
  • Ca đoàn Giới trẻ
  • Ca đoàn Thiếu nhi

Chương trình họp mặt như sau:

14h00-14h30: Tiếp đón – Ổn định tổ chức
14h30-15h00: Chào cha quản hạt- Sinh hoạt hạt
15h00-16h00: Thuyết trình (Cha Phê rô Nguyễn thái Phúc)
16h00-16h30: Giải lao và giao lưu
16h30-16h45: Tập hát
16h45-17h45; Thánh lễ
18h00-19h00: Cơm tối
19h00 : Chương trình thi giọng ca vàng Bình Giả
Sau đó phát thưởng và bế mạc

Có 495 ca viên thuộc các ca đoàn các giáo xứ về tham dự buổi họp mặt

Có các cha đồng tế và tham dự:
– Cha Giuse, quản hạt Bình giả
– Cha Phê rô Nguyễn Thái Phúc (thuyết trình)
– Cha An tôn Nguyễn Văn Toàn ( Chủ xị)
– Cha Augutino Trần thanh Hòa (Giảng lễ)
– Cha Giuse Nguyễn quang Hóa
– Và cha Khôi ( Cha mới )

Tuy bài thuyết trình của cha Phêro kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, nhưng cha đã tạo một bầu khí hết sức vui tươi và dí dỏm làm cho các ca viên cứ muốn nghe mãi quên cả giờ.

Bài giảng của cha Augutinô “mần” cho cả nhà thờ cười bể bụng. Xin trích vài đoạn:

– Hôm nọ. bắt đầu thánh lễ, cha chưa bấm chuông mà ca đoàn đã hát ca nhập lễ : “Trèo, trèo lên… (ai được trèo lên núi thánh…)”. Cha ở trong phòng thánh nghĩ bụng : “Bay muốn trèo, tau cho bay trèo mãi luôn”. Ca đoàn trèo mãi mà cha nỏ ra. Khi ca đoàn im lặng thì cha mới ra. Thế là ca đoàn lại : trèo, trèo lên…

– Bất đầu thánh lễ, cha mới bước ra khỏi phòng thánh mà ca đoàn đã hát ca nhập lễ rất hùng hồn: “Kìa bà nào đang tiến lên….’. Vơ làng ơi! cái quân ni…..có lộn không hầy???

Sau buổi họp mặt ăn tối, đến buổi trình diễn giọng ca vàng solo Bình Giả. Không ngờ Hạt Bình Giả lại có nhiều ca sĩ như “rứa”. Các Cha, các dì “mần” Ban giảm khảo cũng hết sức là “nhọc”.

Buổi họp mặt đã kết thúc vui vẻ, tiếc rẻ nhưng hân hoan vui sướng.

Xin chân thành cám ơn quý cha, quý dì

Xin chân thành cám ơn các ca viên trong giáo hạt Bình giả

Xin chúc mọi người tràn đầy ơn thánh Chúa và noi gương thánh nữ Cécilia ( Bổn Mạng các Ca đoàn trong Giáo Hạt) đem lời ca, tiếng đàn, tiếng hát để phục vụ Chúa và cộng đoàn

Nguyễn Tường

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời