Sáng tác

Phiên chợ cuối năm

Phiên chợ cuối năm


 (Cụ già Châuro đi chợ tết)


Muôn hoa khoe sắc tụ về đây
Hàng hoá đầy ươm khác mọi ngày
Người mua kẻ bán đông nườm nượp
Chợ quê cận tết rộn ràng thay
Mấy cô thôn nữ nép bên hoa
Đon đả gọi mời khách rảo qua
Nụ cười tươi nở trên môi thắm
Nắng xuân làm ửng đỏ làn da

(phiên chợ Bình Giả sáng 28 tết) 


Cành mai trụi lá búp chen dày
Được chàng trai trẻ cắt sớm nay
Mang ra chợ tết gặp người khách
Đến hỏi mua liền thật là may
Trái cây bày bán riêng một nơi
Mãng cầu, đu đủ, xoài, dừa tươi…
Mua về bày biện mâm ngũ quả
Cầu cho năm mới thắm niềm vui
Áo quần đa dạng đủ sắc màu
Giày dép từng đôi xếp cạnh nhau
Bánh mứt ê hề đầy khắp chợ
Bao lì xì mới giấy đỏ au
Đường quê hoá chật những ngày xuân
Người đi chen chúc từng bước chân
Xe thì phải nhích lên chậm rãi
Cũng do hàng hoá đã “lấn sân”
Suốt năm chỉ có mỗi dịp này
Bán mua mua bán rõ là đây
Thế nên mới gọi là chợ tết
Lòng người rộng mở thấy vui lây.
                                        Sơn Khê

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời